Tôi đã chiến đấu với căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất sau khi bỏ qua những triệu chứng thầm lặng đáng sợ
Elle Sproll đã phải đối mặt với tình trạng nhiễm trùng dai dẳng và mệt mỏi không rõ nguyên nhân. Trước sinh nhật 33 tuổi, cô phát hiện ra rằng tình trạng của mình có thể do ung thư vú bộ ba âm tính. Trước đó, Elle là một người năng động, nhưng cơn mệt mỏi kéo dài khiến cô lo lắng. Sau khi tự kiểm tra và phát hiện khối u, bác sĩ ban đầu cho rằng đó là khối u lành tính, nhưng trực giác của cô khiến Elle nghi ngờ. Cuối cùng, cô nhận được chẩn đoán ung thư, một dạng nguy hiểm với tỷ lệ sống sót thấp. Elle cảnh báo phụ nữ khác về việc mệt mỏi có thể là dấu hiệu của ung thư và chia sẻ rằng hành trình điều trị của cô thật khó khăn, bao gồm phẫu thuật, hóa trị, xạ trị và liệu pháp miễn dịch.
Các phương pháp điều trị khiến Elle cảm thấy tồi tệ hơn mong đợi. Cô bị rụng tóc, cảm giác đau nhức như bị đánh, mất ngủ do mãn kinh y khoa và bốc hỏa. Elle chia sẻ: "Cơ thể tôi như một chiến trường, và thuốc steroid khiến tôi mệt mỏi, đầu óc mơ hồ." Cuộc sống của cô cũng bị ảnh hưởng; trước đây là tâm điểm của mọi cuộc tụ họp, giờ cô cảm thấy như người ngoài cuộc và cô đơn. Sau 11 tháng hóa trị, 3 ca phẫu thuật, 5 tuần xạ trị và 2 năm liệu pháp miễn dịch, Elle kiệt sức và không thể làm những việc đơn giản. Tuy nhiên, sau 5 năm chiến đấu, cô đã được xác nhận khỏi bệnh và trở thành huấn luyện viên sức khỏe, truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ khác. Với công ty Own Your Health, Elle mong muốn hỗ trợ những người đang đối mặt với ung thư và khuyến khích lối sống lành mạnh.







Source: https://kenh14.vn/toi-da-chien-dau-voi-can-benh-ung-thu-nguy-hiem-nhat-sau-khi-bo-qua-nhung-trieu-chung-tham-lang-dang-so-215241208114131344.chn