Từng bị gièm pha "sinh con để che đậy giới tính", nữ ca sĩ này giờ có con gái cực ngoan ngoãn: Xem cách dạy dỗ càng nể
Trong những năm nổi bật của Làn Sóng Xanh, Phương Thanh đã gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ giọng hát khàn đặc trưng, bên cạnh các tên tuổi như Đan Trường, Lam Trường và Cẩm Ly. Dù thành công trong sự nghiệp, cô rất kín đáo về đời tư, giấu kín các con cho đến gần đây mới công khai hai con đã lớn. Phương Thanh cũng chia sẻ về cha của các con, nhưng chỉ sau khi ông qua đời một năm. Nữ ca sĩ phủ nhận tin đồn về giới tính của mình, khẳng định vẫn muốn giữ vẻ nữ tính và mơ ước làm công chúa. Cô xem con như bạn thân và giữ kín thông tin để bảo vệ cuộc sống của con gái trong giai đoạn nhạy cảm.
Khi bố bé mất, Phương Thanh cảm thấy đã đến lúc tự do cho con. Khi Gà bước vào tuổi thiếu nữ, nữ ca sĩ ngày càng thoải mái đăng ảnh chung với con. Gà ngày càng xinh đẹp, sở hữu mái tóc dài và nụ cười giống mẹ. Phương Thanh chia sẻ, chị và Gà như hai người bạn thân, thường trò chuyện về mọi điều trong cuộc sống. Gà cũng không giấu mẹ về chuyện tình cảm và học hành. Hai mẹ con thường nắm tay nhau khi ngủ và cùng nhau tham gia các hoạt động của nhau. Phương Thanh cũng trò chuyện với con về tình yêu, không can thiệp vào việc chọn bạn đời của Gà. Khi Gà hỏi về việc bố mẹ không sống chung, chị giải thích rằng họ không hợp nhau nhưng chưa bao giờ xúc phạm đến bố.
Phương Thanh chia sẻ rằng không có bố, mẹ vẫn nuôi dưỡng Gà thành người con đáng yêu, độc lập và thông minh. Gà học giỏi suốt 12 năm và đã đậu vào đại học quốc tế tại TP HCM, chọn ngành Digital Marketing. Cô bé cho biết mẹ rất hài hước và thoải mái, hai mẹ con thường đùa giỡn với nhau, đặc biệt về chuyện tình cảm. Gà cảm thấy mình may mắn khi được sống tự do và thoải mái bên mẹ, mặc dù đôi lúc mẹ cũng có những lúc nóng nảy. Thường thì sau những xung đột, mẹ là người chủ động làm hòa vì hiểu tính con gái nhạy cảm.
Khi tôi đi chơi về khuya và sai, tôi phải dỗ mẹ. Mẹ tôi cục tính nhưng chỉ cần tôi nói vài câu là mẹ lại bình tĩnh. Từ nhỏ, mẹ không ép buộc con cái học hành, điều này đôi khi khiến tôi cảm thấy thiếu thốn. Vì vậy, tôi tự tạo áp lực cho mình, từ tiểu học đến hết cấp 3, năm nào tôi cũng là học sinh giỏi.
Source: https://kenh14.vn/tung-bi-giem-pha-sinh-con-de-che-day-gioi-tinh-nu-ca-si-nay-gio-co-con-gai-cuc-ngoan-ngoan-xem-cach-day-do-cang-ne-215241028214142221.chn