Bé gái 2 tháng tuổi được cứu sống nhờ trái tim hiến tặng, khiến triệu người rơi nước mắt.
Cô Lin, 31 tuổi, sống ở Hồ Bắc, Trung Quốc, đã chia sẻ về những thử thách của gia đình mình. Hơn một năm trước, cô mất con sau tháng thứ 5 mang thai do em bé bị hẹp động mạch chủ. Một thời gian sau, cô mang thai bé gái Rui Rui, chào đời vào ngày 3 tháng 4. Tuy nhiên, bé Rui Rui gặp khó khăn trong việc bú mẹ và thở, và được chẩn đoán mắc bệnh tim nặng, bao gồm thông liên nhĩ, thông liên thất và hẹp động mạch chủ. Hình ảnh chụp cho thấy trái tim của bé phình to và chèn ép phổi trái.
Phế quản trái của bé Rui bị che lấp, dẫn đến khó thở. Mặc dù được điều trị bằng thuốc, tình trạng không cải thiện, buộc bác sĩ phải thông báo cho cô Lin rằng bé cần phẫu thuật ghép tim để có cơ hội sống. Cô Lin rất suy sụp nhưng quyết tâm tìm trái tim cho con gái. Cô chia sẻ: “Tôi không thể ngừng hy vọng, con tôi vẫn có thể sống.” Nếu không được ghép tim, bé Rui sẽ gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào. Tình trạng sức khỏe của bé ngày càng xấu đi và thời gian chờ đợi ngày càng ít. Đến 9 giờ tối ngày 7 tháng 6, bệnh viện nhận được tin có một trái tim phù hợp ở Quảng Châu.
Câu chuyện đau lòng bắt đầu khi A Trung, cậu bé 4 tuổi, không may rơi từ tòa nhà cao tầng và chết não. Gia đình đã hiến tặng trái tim của em với hy vọng nó sẽ sống tiếp trong một thiên thần khác. Ngay sau đó, các bác sĩ đã thực hiện ca ghép tim cho bé gái 2 tháng tuổi Rui Rui tại Vũ Hán. Sau 5 giờ phẫu thuật, ca ghép tim thành công, trở thành ca ghép tim cho trẻ nhỏ nhất châu Á. Tuy nhiên, sau phẫu thuật, Rui Rui vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, bao gồm huyết áp phổi tăng cao, ảnh hưởng đến chức năng tim.
Hai đứa trẻ 4 tuổi và 2 tháng tuổi không thể nối liền vì độ dày mạch máu không phù hợp, dù kích cỡ tim khá tương thích nhưng độ sâu lồng ngực không đủ. Cuối cùng, các bác sĩ quyết định ép trái tim hiến tặng. Cô Lin, mẹ bé gái 2 tuổi, cảm nhận nỗi đau của con và luôn động viên bé trong phòng ICU. Phép màu đã đến khi bệnh viện Liên minh Vũ Hán thông báo Rui Rui hồi phục tốt sau ca phẫu thuật ghép tim. Câu chuyện đã chạm đến trái tim hàng triệu cư dân mạng, nhiều người bày tỏ sự cảm động và mong bé sớm hồi phục để trở về nhà cùng mẹ.



Source: https://afamily.vn/be-gai-2-thang-tuoi-song-tiep-nho-trai-tim-duoc-tang-lay-di-nuoc-mat-trieu-nguoi-20190925092737348.chn