Món ăn nào cũng bị mẹ chồng phê bình, chỉ đến khi có dâu mới lo chuyện bếp núc, bà mới chia sẻ điều này với tôi.
Tôi đã kết hôn được một năm và sống cùng gia đình chồng. Là dâu trưởng, tôi luôn cố gắng làm tròn trách nhiệm, nhưng áp lực từ bố mẹ chồng khiến tôi căng thẳng. Hàng ngày, dù bận rộn, tôi vẫn phải lo việc chợ búa và nấu nướng cho gia đình, mặc dù nấu ăn không phải thế mạnh của tôi. Ngày đầu ra mắt, tôi đã bị mẹ chồng chê vì không biết chặt thịt gà. Sau đó, tôi tìm hiểu và cải thiện kỹ năng nấu nướng, nhận thấy sự tiến bộ của mình, nhưng tiếc là mẹ chồng không công nhận điều đó.
Em dâu tôi thường đặt đồ ăn từ nhà hàng về cho cả nhà, trong khi mẹ chồng tôi thì chê bai những bữa cơm tôi nấu. Mẹ chồng không ngừng tìm ra lỗi ở món ăn của tôi, từ mặn nhạt đến cách chế biến. Suốt một năm, chưa lần nào bà khen ngợi tôi, thậm chí còn dè bỉu về việc tôi không biết nấu nướng do được chiều chuộng từ nhỏ. Dù tôi không phải người dễ chịu, nhưng tôi không muốn gây căng thẳng trong gia đình nên chỉ im lặng cười nhận lỗi. Gần đây, gia đình tôi có thêm nàng dâu mới, chưa có việc làm nên được giao nhiệm vụ nấu ăn. Tôi rất vui mừng, nhưng cả nhà lại bất ngờ khi em ấy chỉ nấu những món ăn từ nhà hàng.
Hàng ngày, gia đình tôi ăn từ 2-3 món làm từ gà, vịt, heo và hải sản. Mẹ chồng chỉ chi khoảng 10 triệu mỗi tháng cho ăn uống, nhưng với cách chi tiêu của em dâu, tôi không biết liệu có đủ cho nửa tháng không. Gần hết tháng, em thường ăn đơn giản như cơm với đậu rán và rau luộc. Em dâu thì thẳng thắn, luôn phản bác mẹ chồng. Sau gần 2 tháng, mẹ chồng không chịu nổi và đã đến nói chuyện với tôi, xin lỗi vì đã khắt khe. Bà muốn tôi tiếp tục lo chuyện nấu nướng như trước vì bà không còn sức để em dâu đảm nhiệm. Tôi vui vẻ nhận lời và từ đó, mẹ chồng không còn chê bai nữa, thậm chí còn khen. Tôi cảm ơn em dâu vì nhờ có em mà mẹ chồng mới thấy được những điểm tốt của tôi.
Tôi không bận tâm đến chuyện nhỏ, chỉ hy vọng mọi người tôn trọng công sức của tôi!


Source: https://afamily.vn/nau-mon-gi-cung-bi-me-chong-che-bai-den-khi-co-dau-moi-lo-com-nuoc-ba-moi-ai-ngai-noi-voi-toi-dieu-nay-20190618211159064.chn