Nàng dâu trẻ và những "khóa học nhanh" trước ngày về nhà chồng.
Hạnh, một cô gái trẻ ở Hà Nội, đã quyết định kết hôn với Hưng khi chỉ mới 21 tuổi, trước khi Hưng đi du học, bất chấp sự phản đối mạnh mẽ từ gia đình hai bên. Gia đình lo lắng vì họ còn quá trẻ và chưa có sự nghiệp. Sau thời gian đấu tranh, tình yêu của họ đã thắng lợi, nhưng Hạnh lại lo lắng về việc làm dâu khi chưa biết nấu ăn hay quản lý công việc gia đình. Mẹ cô nhấn mạnh rằng Hạnh cần chuẩn bị kỹ càng để không làm bố mẹ xấu hổ.
Hạnh nhớ lại lời mẹ lo lắng về việc cô chưa từng làm việc nhà vì luôn có bác giúp việc. Cô càng lo hơn khi Hưng sẽ đi du học ngay sau đám cưới, để Hạnh ở lại nhà chồng một mình. Cô nảy ra ý định nhờ bác giúp việc dạy nấu ăn, nhưng kế hoạch đó thất bại khi bác xin nghỉ và mẹ đi công tác lâu. Sau vài tuần, Hạnh đã học được những kỹ năng nấu nướng cơ bản. Cô quyết tâm tìm lớp nấu ăn trên mạng để chuẩn bị cho cuộc sống mới, hy vọng sẽ học được nhiều điều bổ ích.
Nhiều người đi học chỉ để nâng cao kỹ năng nấu ăn mà không biết cách nấu những món cơ bản như nấu cơm, luộc rau hay kho cá. Một cô bạn tên Hạnh đã trêu đùa về việc dạy nấu ăn miễn phí, khiến mình vội vàng theo bạn về phòng trọ để học. Hạnh sống một mình và nấu ăn rất khéo, nên mình xin phép bố mẹ ở lại học nấu ăn. Bạn ấy nhiệt tình hỗ trợ, từ việc dạy nấu ăn vào buổi trưa đến cùng đi chợ mua nguyên liệu. Chỉ sau vài tuần, mình đã thành thạo các kỹ năng nấu ăn cơ bản cùng một số bí quyết nhỏ.
Hạnh tự tin hơn sau khóa học cấp tốc, khi về nhà chồng, cô đã có thể nấu những bữa cơm hàng ngày và học theo mẹ chồng. Khi kể về trải nghiệm này, mẹ chồng chỉ cười và bảo không khổ như vậy. Câu chuyện của Hạnh giống với Linh Hương Bạch Đằng, Hải Phòng, cũng từng tham gia khóa học cấp tốc, nhưng để học cách chăm con. Sau khi biết tin có bầu trước cưới, hai gia đình đã vui vẻ tổ chức đám cưới. Linh Hương chia sẻ rằng đến ngày cưới, cô đã mang thai gần 5 tháng và được mẹ chồng nhắc nhở rằng mình phải tự học cách chăm sóc con vì mẹ sẽ không thể giúp đỡ.
Khi sinh con, mình bận rộn và mệt mỏi, dễ cãi nhau với chồng. Cần chuẩn bị tâm lý và học cách nuôi con để không giận dỗi nhau sau này. Mình lo lắng vì mẹ ở xa và không thể giúp đỡ. Sáng hôm sau, mình gọi cho chị họ đang nuôi con nhỏ nhờ đi sắm đồ sơ sinh. Đi cùng chị, mình như bước vào thế giới mới với các vật dụng cho trẻ sơ sinh. Chị giảng giải công dụng và cách sử dụng từng món đồ, giúp mình hiểu biết hơn về chăm sóc con.
Sau khi mua sắm, Linh Hương nhận thấy không đủ thời gian để học về sinh đẻ và chăm sóc trẻ. Cô quyết định ở lại nhà chị họ và yêu cầu chị dạy cho cô những kiến thức cần thiết. Dù chị bảo sẽ tự biết, Linh Hương vẫn khẩn khoản nhờ chị dạy bài bản, nói đi nói lại để nhớ. Hằng ngày, cô dành vài tiếng hoặc cả ngày để thực hành bế ẵm, thay tã, tắm gội và cho bú giả. Cô kiên quyết xin chị cho tự tay làm để thành thạo hơn.


Source: https://afamily.vn/nang-dau-tre-va-nhung-khoa-hoc-cap-toc-truoc-khi-ve-nha-chong-20141115050435986.chn