Từ trò đùa đến tai nạn bất ngờ của trẻ nhỏ
Sáng 28/4, một cô bé 7 tuổi được đưa vào Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, với ngón tay sưng to do bị một chiếc khoen sắt siết chặt. Mẹ bé đã thử nhiều cách để tháo khoen nhưng không thành công. Các bác sĩ gặp khó khăn trong việc xử lý tình huống hiếm gặp này, cuối cùng họ phải sử dụng kiềm cộng lực để cắt khoen và giải cứu ngón tay bé. Cô bé cho biết đã bắt chước mẹ đeo nhẫn và không ngờ khoen bị dính chặt. Một trường hợp khác là bé Hải 3 tuổi cũng khóc than về vấn đề tương tự.
Mẹ tưởng con bị viêm mũi nên mua thuốc nhưng không khỏi, đến khi soi đèn pin mới phát hiện bên trong mũi có một hạt đậu xanh đã nảy mầm. Không gắp được vì hạt nằm sâu, bé được đưa đến Bệnh viện Nhi đồng 1. Đây chỉ là một trong nhiều tai nạn dở khóc dở cười của trẻ em, thường do hành động vô tình hoặc bắt chước người lớn. Bé An ở Tây Ninh thắt chặt khăn quàng cổ như anh, dẫn đến mặt tím bầm, may được cứu kịp thời. Bé Nhân ở quận 12 nhảy từ gác xuống đất như người dơi, phải nằm viện hơn một tuần do va đầu. Một bé 3 tuổi ở quận 7 cũng hoảng sợ khi chui đầu qua lan can nhưng không lấy ra được.
Phụ huynh đã rất cố gắng giúp đỡ bé nhưng không thành công, cuối cùng phải nhờ thợ sắt cắt thanh lan can để giải cứu. Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết tai nạn này thường xảy ra do trẻ nghịch ngợm, khó phát hiện. Để tránh tai nạn, người lớn nên cảnh báo trẻ về hậu quả của trò đùa và kể những câu chuyện về các trường hợp tương tự để trẻ nhận thức và tránh những nguy hiểm trong nhà.
Source: https://afamily.vn/tu-tro-nghich-den-tai-nan-ngo-ngan-cua-tre-20110429035257957.chn