Về quê biếu bố mẹ chồng 3 triệu tiền Tết, không ngờ mẹ chồng lại từ chối và tặng thêm 2 triệu kèm theo lời khuyên khiến tôi suy nghĩ nhiều.
Tôi vừa mới kết hôn gần 1 năm và hiện đang sống cùng chồng ở thành phố để đi làm. Bố mẹ chồng ở thị trấn cách chúng tôi gần 100km, còn bố mẹ đẻ tôi là nông dân. Tôi làm thu ngân siêu thị, chồng làm thủ kho, thu nhập của cả hai đủ sống nhưng không dư dả. Mỗi tháng, tôi gửi về quê cho bố mẹ 1-2 triệu. Bố mẹ chồng điều hành quán cháo lòng và có thu nhập khá hơn chúng tôi. Mẹ chồng thường gợi ý chúng tôi về quê làm việc cho ông bà, nhưng cả hai vợ chồng đều không muốn. Dù thu nhập của ông bà cao hơn, tôi không muốn làm công việc nấu ăn hàng ngày ở quán, vì lo ngại tình cảm gia đình sẽ bị ảnh hưởng nếu sống gần nhau quá.
Lời mẹ chồng khiến tôi vừa cảm động vừa băn khoăn. Hôm qua, vợ chồng tôi biếu bố mẹ chồng 3 triệu mua sắm Tết, nhưng mẹ chồng không nhận và còn đưa thêm cho tôi 2 triệu, khuyên chúng tôi giữ lại để chi tiêu. Bà cũng nói nếu không ngại thì có thể về sống chung, bố mẹ sẽ lo lắng cho chúng tôi. Chồng tôi có ý muốn về, nhưng tôi lo lắng về việc sống chung sẽ có va chạm, trong khi ở lại thành phố thì việc mua nhà và chăm sóc con cái cũng khó khăn. Tôi đang phân vân không biết nên về hay ở lại, mong các chị tư vấn giúp.
Source: https://afamily.vn/ve-que-bieu-bo-me-chong-3-trieu-tieu-tet-ngo-dau-me-chong-khong-nhan-lai-dui-cho-them-2-trieu-va-khuyen-nhu-mot-cau-khien-toi-ban-khoan-vo-cung-20200113100101915.chn