Vợ trẻ kêu ca bị chồng tát vì xào thịt mặn, chị em đồng cảm ít, trách móc nhiều
Trước đây, khi nghe những câu chuyện về chồng vũ phu, chị em luôn phẫn nộ và khuyên nên bỏ chồng, vì họ cho rằng đàn ông đánh phụ nữ là sai. Tuy nhiên, gần đây, một người vợ trẻ đã chia sẻ việc bị chồng đánh và nhận được phản ứng trái chiều. Nhiều người cho rằng cả hai vợ chồng đều trẻ con và có cái tôi lớn, dẫn đến xung đột không cần thiết. Họ nhấn mạnh rằng phụ nữ nên sử dụng lời nói để thuyết phục chồng thay vì đối đầu, vì sức mạnh của họ không thể so sánh với đàn ông.
Khi đã kết hôn, cần nhường nhịn nhau và không để cái tôi quá lớn. Nếu cả hai đều chịu nhịn, nhiều vấn đề sẽ không xảy ra. Chúc hai bạn hạnh phúc! Cả hai đều cứng đầu thì dễ gãy. Vợ chồng nên có sự cân bằng, một người cứng thì người kia nên mềm để gia đình bền vững. Nếu giữ tính cách nóng giận, sẽ chỉ dẫn đến xung đột. Việc kể chuyện với mẹ chỉ làm tình hình thêm tệ. Cả hai còn trẻ con và chưa trưởng thành, nên cần suy nghĩ kỹ trước khi hành động.
Cả hai bạn đều chưa trưởng thành, cần điều chỉnh tính cách và giảm cái tôi trước khi quyết định ly hôn. Với tính khí như vậy, dù có lấy ai cũng khó hạnh phúc. Cuộc sống còn nhiều khó khăn hơn, không nên vì chuyện nhỏ mà vội vàng. Các chị em đều thấy cách ứng xử của bạn có vấn đề, hy vọng sau những lời khuyên, bạn sẽ thay đổi và chồng cũng sẽ tốt hơn.
Nguyên văn bài đăng của chị M.H: "Em buồn quá, mới lấy chồng hơn tháng đã cãi nhau nhiều lần. Em nóng tính, không chịu im lặng, nhưng đàn ông đánh phụ nữ thật hèn. Khi gọi cho mẹ, chồng em vẫn tỉnh bơ như không có gì."
Mẹ đã cảnh báo nếu nó tiếp tục hành động như vậy, mẹ sẽ đón em về. Nhưng hôm nay, nó lại tát em sau khi em phản ứng về món ăn mặn. Em nấu cơm, nhưng khi nó chê, em đã bê chảo đi. Sau đó, nó tát em liên tục khiến em choáng váng. Cuộc sống hôn nhân thực sự khác xa so với tình yêu, em chưa bao giờ nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này nhanh chóng như vậy. Sau chưa đầy 50 ngày cưới, em đã khóc cạn nước mắt và không biết tương lai sẽ ra sao. Em nghĩ đến việc ly hôn nhưng sợ bố mẹ sốc. Chúng em chưa có con, nhưng làm cùng công ty khiến mọi thứ càng khó khăn. Em đang phân vân liệu có thể tìm việc khác để bắt đầu lại hay không.
Source: https://afamily.vn/vo-tre-than-bi-chong-tat-lien-hoan-vi-xao-thit-man-chi-em-nghe-xong-dong-cam-thi-it-ma-che-trach-lai-nhieu-20190104151516288.chn