Cậu bé Hà Nội được mẹ truyền cảm hứng nấu ăn từ nhỏ, lớp 6 đã tự tin tham gia thi nấu ăn, khiến ai cũng muốn "rước" làm con rể.
Trước đây, nhiều cha mẹ thường nghĩ rằng việc bếp núc chỉ là của phụ nữ, trong khi đàn ông chỉ nên ở phòng khách. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển và quan niệm này đã thay đổi. Ngày nay, cả con trai lẫn con gái đều tham gia nấu ăn. Chị Thanh Nga ở Hà Nội có hai con: Nam Khánh lớp 6 và Ngọc Linh lớp 4. Chị cho rằng công việc nhà không phân biệt giới tính, nên cả hai đều phải làm. Từ lớp 3, Khánh đã được mẹ cho làm quen với việc rửa bát và dọn dẹp. Đến lớp 4, cậu bắt đầu học nấu ăn từ những việc nhỏ như vo gạo và nhặt rau, và dần dần tự nấu được những món đơn giản. Chị Nga, mặc dù học chuyên ngành xây dựng, nhưng đã chuyển sang làm nghề bánh.
Chị nấu ăn không chỉ ngon mà còn bày biện đẹp mắt, khiến Nam Khánh thích thú với việc nấu nướng khi cùng mẹ vào bếp. Khi trường tổ chức cuộc thi nấu ăn, cậu bé đã năn nỉ mẹ cho tham gia và được sự ủng hộ của giáo viên. Nam Khánh quyết định làm món sườn xào chua ngọt, đã tập luyện trước đó và học cách trang trí từ mẹ chỉ hôm trước. Mặc dù chỉ giành giải Khuyến khích, nhưng cậu bé nhận được nhiều lời khen từ giáo viên vì món ăn vừa vị và bắt mắt, khiến chị Nga tự hào về con trai.
Khánh đang nghỉ học ở nhà và học trực tuyến nên không có nhiều thời gian giúp mẹ nấu nướng. Tuy nhiên, khi mẹ nấu món Khánh thích, như nem nướng Nha Trang, cậu sẽ ngay lập tức ra phụ. Khánh muốn học món gà chiên sốt ớt nhưng chưa có thời gian dạy. Chị Nga cho biết, bé út Ngọc Linh cũng thích nấu ăn nhưng còn nhỏ nên chưa được hướng dẫn. Nam Khánh thường giúp mẹ rửa bát và dọn dẹp. Chị Nga mong các con trở thành người tốt, mỗi bé có tính cách và sở thích riêng; Nam Khánh tự giác học còn Ngọc Linh thích nghệ thuật. Chị không ép Ngọc Linh học nhưng luôn nhắc nhở bé cần cân bằng giữa học tập và sở thích.
Bé út nhà chị Nga rất xinh xắn và có thiên hướng nghệ thuật. Về học tập, Nam Khánh học bình thường, kỳ 1 vừa qua được 8.6 nhưng không đủ điều kiện học sinh giỏi do điểm Toán và Văn dưới 8.0. Chị Nga treo giải thưởng cho học kỳ 2 nhưng không ép con học quá sức. Chị mong con lớn lên có nhân cách tốt và kỹ năng sống. Chị cũng cho rằng đại học không phải con đường duy nhất dẫn đến thành công. Nói về việc dạy Nam Khánh nấu ăn, chị trêu rằng: "Chân ngắn mà học dốt thì phải biết nấu ăn ngon mới lấy được vợ."
Giống như nhiều teen khác, Nam Khánh đôi khi bướng bỉnh, nhưng cậu rất tình cảm và hiếu thảo. Khi mẹ giả vờ dỗi, cậu lập tức nấu ăn và làm việc nhà để làm mẹ vui.










Source: https://afamily.vn/cau-be-ha-noi-duoc-me-day-vao-bep-tu-nho-moi-lop-6-da-xung-phong-di-thi-nau-an-thanh-qua-khien-ai-nay-dua-nhau-nhan-con-re-20200414175829233.chn