"Chấn động với những đĩa ăn tuyệt đẹp từ cô nàng đam mê nấu nướng, từng cọng rau cũng được chăm chút tỉ mỉ"
Diệu Thủy, 22 tuổi, là một cô giáo 9X đam mê nấu ăn, sống tại Hà Nội. Cô nấu nướng không chỉ vì sở thích mà còn vì hai người đàn ông quan trọng trong đời mình: bố và bạn trai, đều kén chọn món ăn. Mặc dù bận rộn, Thủy vẫn thường chia sẻ những món ăn ngon miệng và đẹp mắt trên trang cá nhân, thu hút hàng nghìn lượt thích và hỏi han từ cộng đồng mạng. Cô cho biết sở thích nấu ăn của mình bắt nguồn từ việc muốn làm món ăn hấp dẫn hơn cho bố, người rất khó tính trong chuyện ăn uống.
Ban đầu, Thủy chú ý đến việc trang trí món ăn để bố mình ăn ngon miệng hơn. Dần dần, cô nhận ra mình có năng khiếu trong việc bày biện món ăn. Những bữa cơm giản đơn trở nên hấp dẫn và đầy màu sắc, đặc biệt là mâm cơm cầu kỳ cô chuẩn bị cho sinh nhật bạn trai với các món như tôm hoa, trứng hấp, gà nướng, súp gà nấm... Thủy rất thích trình bày món ăn cho đẹp mắt, đặc biệt là vì bạn trai của cô, người kén ăn. Cô cảm thấy mình may mắn khi có khả năng nấu ăn, bởi bạn trai có nhiều yêu cầu khó khăn trong khẩu vị. Ngoài ra, Thủy cũng chia sẻ về gia đình mình, có 4 người, trong đó có một em trai đang học lớp 10, trước đây mẹ cô là người nấu ăn giỏi hơn.
Bằng chứng cho việc này là em trai Thủy, mới 15 tuổi nhưng đã cao 1,8m nhờ mẹ chăm sóc tốt, trong khi cô và bố chỉ cao khoảng 1,6m. Khi lên đại học, Thủy sống 3 năm trong ký túc xá không được nấu nướng, mãi đến năm cuối mới ở trọ và thỏa mãn đam mê nấu ăn. Cô được nhiều người yêu mến nhờ tài nấu ăn và lòng tốt chia sẻ công thức. Thủy còn tỉ mỉ trang trí món ăn để thêm hấp dẫn. Gần đây, cô làm thêm sữa chua hoa quả để bán, và nhờ tài nấu nướng, Thủy thường được ưu tiên chế biến đồ ăn cho bạn bè và người thân. Cô có ước mơ mở quán ăn nhỏ để theo đuổi đam mê bếp núc, nhưng hiện tại chỉ làm được sữa chua cho người quen do bận rộn với công việc dạy học.
Công việc ngoài giờ dù lãi ít nhưng mang lại nhiều niềm vui. Gần đây, mình nhận được đơn hàng 100 chai sữa chua, cả nhà phải cùng nhau hỗ trợ, thật thích thú. Thủy mơ ước trở thành cô chủ kiêm đầu bếp của quán ăn nhỏ do mình mở. Tuy tài giỏi, nhưng Thủy vẫn ngại khi kể về những lần nấu ăn thất bại, đầy kỷ niệm vui. Có lần, Thủy kho mẻ cá chuối rất ngon, nhưng do quên tắt bếp gas, cuối cùng cá đã cháy thành tro. Khi ấy, cô chỉ còn 100k trong ví, định mua cá để kho ăn trong 2 ngày. Hiện tại, Thủy nấu ăn cho 5-7 người trong phòng trọ, càng có cơ hội thể hiện tài năng và sáng tạo món mới.
Mỗi khi được bạn bè khen xinh đẹp hay nấu ăn ngon, Thủy vui như trúng xổ số. Với tính cách giỏi giang và hiền dịu, cô được bạn trai yêu thương và giữ gìn, vì ai cũng muốn có người nấu đồ ngon cho mình.


















Source: https://afamily.vn/loa-mat-voi-nhung-dia-an-cua-co-nang-nau-an-ngon-ham-bay-bien-den-cong-rau-cung-phai-dep-20171009161642523.chn