Cô gái Belarus đi chợ Phú Yên, ăn bảy món hết 50.000 đồng
Iryna, một cô gái Belarus, lần đầu tiên đến Việt Nam cách đây 6 năm qua chương trình trao đổi sinh viên. Sau khi tốt nghiệp năm 2018, cô quyết định ở lại Việt Nam làm việc và thường xuyên chia sẻ video về du lịch, ẩm thực trên kênh YouTube của mình với 300.000 người theo dõi. Gần đây, Iryna đã có chuyến du lịch Phú Yên vào đúng ngày sinh nhật 28 tuổi. Cô ghé thăm làng chài Hòn Yến, nơi cô mua hải sản tại chợ cá vào sáng sớm. Sử dụng tiếng Việt cơ bản, Iryna đã mặc cả để mua mực tươi và nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ người dân địa phương. Sau đó, cô tìm một quán ăn sáng để thử bánh xèo, món ăn đặc sản miền Trung, với nhân hải sản khác biệt so với bánh xèo miền Tây. Iryna nhận xét rằng bánh xèo Phú Yên có vỏ dày hơn, bên ngoài giòn mềm và được chấm với mắm nêm.
Iryna thưởng thức món bánh cuốn rau thơm và bánh xèo cho bữa sáng. Khi thanh toán, cô từ chối chi phí 7.000 đồng cho bốn cái bánh xèo và đã trả 20.000 đồng, tặng thêm cho chủ quán vì sự nhiệt tình của người dân địa phương. Trong chuyến đi đến Phú Yên, cô ghé chợ Giai Sơn, xã An Mỹ, thưởng thức nhiều món ăn như bánh canh chả cá, bánh căn, và thạch rau câu, với giá chỉ từ 10.000 đến 20.000 đồng mỗi món. Tổng chi phí cho bảy món ăn chỉ 50.000 đồng. Iryna rất ấn tượng với mức giá rẻ và sự hiếu khách của người dân, đồng thời bày tỏ mong muốn khám phá tất cả 63 tỉnh thành Việt Nam để tìm hiểu về cuộc sống và ẩm thực mỗi vùng miền.



![]()
Source: https://vnexpress.net/co-gai-belarus-di-cho-phu-yen-an-bay-mon-het-50-000-dong-4780614.html