Con bị hóc xương cá, tôi hoảng loạn gọi chồng đưa đi cấp cứu, nhưng anh chỉ thờ ơ nói một câu rồi bỏ đi.
Sau khi sinh con, tôi mất việc và ở nhà chăm sóc bé. Chồng tôi một mình nuôi gia đình, thường cáu gắt về chi tiêu. Tôi cảm thấy mình tiêu hoang, mỗi tháng chồng đưa 7-10 triệu nhưng vẫn không tiết kiệm được gì. Khi bị chồng mắng, tôi chỉ biết im lặng và hứa sẽ tiết kiệm hơn. Tôi nấu ăn vụng về, chỉ có một món mặn và rau luộc, trong khi nhà cửa bừa bộn, lúc nào cũng có mùi sữa. Tôi muốn mời bạn bè đến chơi nhưng ngại vì nhà bẩn. Dù đã cố gắng học nấu ăn và dọn dẹp, nhưng với con nhỏ, mọi thứ vẫn rối ren. Tôi cũng chải tóc và thay áo nhiều lần, nhưng mọi thứ vẫn không cải thiện.
Dù nỗ lực nhiều nhưng tôi vẫn không được chồng coi trọng, chỉ biết khóc để xoa dịu nỗi buồn. Tôi cố gắng học nấu ăn nhưng không khéo tay. Một hôm, nấu cháo cá cho con, tôi nhặt xương cẩn thận nhưng vẫn để sót, khiến bé bị hóc. Tôi hoảng hốt gọi chồng chở con đi viện, nhưng anh thản nhiên chỉnh sửa quần áo rồi phóng xe đi. Tôi chặn xe, cầu xin anh giúp, nhưng anh lạnh lùng bảo rằng chỉ cần cho con ngậm viên vitamin C sẽ hết. Cuối cùng, tôi làm theo và thấy con không còn khóc nữa, cảm thấy nhẹ nhõm không ngờ chồng lại có kinh nghiệm đến vậy.
Tối hôm đó, chồng nói chán tôi quá và cho tôi một tháng để thay đổi, nếu không thì ra khỏi nhà, để con lại cho anh nuôi. Tôi đã cố gắng làm tốt vai trò mẹ và vợ, không lười biếng. Tôi không hiểu mình sai ở đâu mà chồng cứ chê bai.


Source: https://afamily.vn/con-bi-hoc-xuong-ca-toi-hoang-so-goi-chong-dua-con-vao-vien-cap-cuu-nhung-anh-mat-lanh-tanh-buong-mot-cau-roi-bo-di-20200605103946958.chn