Cười không ngớt với món canh sữa mẹ nấu cho con gái: Đu đủ nhỏ xinh như mắt muỗi, kèm theo hạt lạc độc đáo!
Gần đây, trên các diễn đàn mạng xã hội, trào lưu khoe mâm cơm ở cữ do mẹ chồng nấu thu hút sự chú ý với hình ảnh giản dị. Tuy nhiên, một câu chuyện khác về bữa cơm ở cữ do mẹ đẻ nấu cũng được chia sẻ. Chị gái kể về món canh lợi sữa chân chó hầm đu đủ xanh và cảm giác thoải mái khi được mẹ chăm sóc sau sinh. Chị thường tự làm mọi việc, chỉ nhờ mẹ giúp khi cần. Sáng hôm đó, chị đã nhờ mẹ hầm chân chó với đu đủ và mẹ hỏi chị thích quả to hay bé.
Mình đã nhắc mẹ chỉ vặt quả nhỏ vì không ăn hết. Cận cảnh món chân chó hầm với quả đu đủ xanh và hạt lạc do mẹ nấu cho mình. Cuối cùng, mẹ còn cho cả quả đu đủ bao tử. Chân chó vẫn còn cứng, mẹ bảo đã ninh trong nồi áp suất nhưng vẫn không dễ ăn. Mẹ còn thêm hạt lạc vì nghe nói chúng nhiều sữa. Ai cũng coi mẹ là người nấu ăn ngon nhất, nhưng câu chuyện này lại cho thấy rằng con gái phàn nàn về món ăn của mẹ là điều khá lạ.
Quả đu đủ to thật phải không? Khi có điều gì lạ, các chị em lại kéo vào xem như hội. Một câu chuyện hài hước về người mẹ độc đáo được chia sẻ trong nhóm 500 mẹ bỉm đã thu hút sự chú ý. Ai cũng cười trước sự bá đạo của bà ngoại và người mẹ, với bình luận hài hước về món canh lợi sữa bị cháy. Nhiều người cũng chia sẻ câu chuyện về mẹ mình, như chị Nguyễn Hằng kể về món cháo cá chép của mẹ, khiến mọi người vừa cười vừa nhớ lại kỷ niệm.
Chị Nguyễn Tường Vân chia sẻ về mẹ mình, người nấu ăn vụng. Khi chị sinh con đầu lòng, mẹ chỉ nấu canh rau ngót mà không vò, và để nguyên móng giò trong cháo. Chị cảm thấy thương mẹ, có lẽ vì mừng cháu nên mẹ đã quên hết. Chị Nguyễn Kim Hiển, sống tại Hải Phòng, đang ở cữ với mẹ ruột vì bà nội yếu và lần trước chị đã ở cữ bên nội. Chị cho biết mẹ mình rất đơn giản trong ăn uống và không có khiếu nấu ăn, nên ít khi làm món cầu kỳ.
Quan điểm ẩm thực của mẹ mình chủ yếu là nấu chín và sạch sẽ, ít khi nghiên cứu công thức hay món ăn ngon. Mẹ nấu theo ngẫu hứng, không theo quy tắc, nên mọi người trong nhà đã quen và chị em mình thường nấu ăn nhiều hơn. Chị Kim Hiển cho biết mẹ mình còn nhiều món đặc sắc, và mọi người thường trêu mẹ cho vui, không ai phàn nàn. Chị Hiển cho rằng mỗi người có sở trường và sở đoản, điều quan trọng là tình cảm gia đình. Mình xem đây là kỷ niệm thú vị, không buồn về mẹ. Cuối cùng, câu chuyện chỉ là chia sẻ vui vẻ chứ không phải phàn nàn.
Cuối cùng, mẹ nuôi dưỡng và chăm sóc ta, nên không nên chỉ trích vì một vài món ăn khác lạ. Mẹ là để yêu thương.





Source: https://afamily.vn/cuoi-sai-quai-ham-voi-mon-canh-loi-sua-me-ruot-nau-cho-con-gai-qua-du-du-be-nhu-mat-muoi-khuyen-mai-them-hat-lac-co-don-20170820160558365.chn