Mẹ chồng đột ngột "tạt gáo nước lạnh" chỉ vì vài tờ tiền lẻ.
Tôi lập gia đình muộn nhất trong đám bạn, khi con cái họ đã vào cấp 1, cấp 2 thì con tôi mới được 2 tuổi. Sau khi tốt nghiệp Đại học, tôi tiếp tục học lên Thạc sĩ và Tiến sĩ. Là mẫu phụ nữ hiện đại, tôi muốn tự lập và tự chủ trong công việc. Sự nghiệp của tôi đang thuận lợi và thăng tiến. Tuy nhiên, tính cách tôi gần giống đàn ông, trong khi chồng tôi lại có tính cách giống phụ nữ. Bạn bè hay đùa rằng anh sợ tôi vì tôi mạnh mẽ. Thực tế, anh luôn nghe theo tôi và hiếm khi cãi lại. Một phần vì thu nhập của anh thấp hơn tôi, nên tôi thường áp đảo. Tôi biết điều này không tốt, nhưng khó kiềm chế cảm xúc của mình. Mặc dù vậy, chồng tôi lại rất khéo tay.
Anh nấu ăn ngon và chăm con khéo, có lẽ vợ chồng tôi "ngược đời". Mặc dù tính cách trái ngược, chúng tôi vẫn yêu thương nhau. Điều khó chịu là mẹ chồng tôi lại cổ hủ, luôn cho rằng mình là nhất và không muốn chia sẻ gì mới mẻ. Tất cả đồ đạc tiện nghi đều do vợ chồng tôi mua, nhưng mỗi lần tôi về, mẹ chồng lại dặn dò rất kỹ về cách sử dụng máy giặt, tủ lạnh hay điều hòa, dù tôi đã sử dụng những thứ đó lâu hơn bà. Mẹ chồng vẫn đứng nhìn tôi thao tác như thể tôi không hiểu gì.
Vì là mẹ chồng, tôi phải nhẫn nhịn để tránh bị xem là con dâu hỗn. Một lần, mẹ chồng tôi ốm nặng, cả tôi và chồng đều xin nghỉ làm về quê thăm bà. Chúng tôi mang thuốc và đồ ăn bổ dưỡng, nhưng bà không quan tâm. Bà yêu cầu tôi dọn dẹp nhà cửa vì mấy hôm nay không làm được gì. Tôi nhanh chóng dọn dẹp, giặt giũ và làm vệ sinh trong nhà mất cả buổi. Chồng tôi đưa mẹ chồng đi bệnh viện truyền nước, bà đã khá hơn. Chiều hôm đó, bà muốn dậy giúp tôi làm việc nhà, dù mọi người khuyên bà nghỉ ngơi. Bà lại mắng tôi phung phí và coi thường tiền bạc của bà.
Sắc mặt bà thay đổi đột ngột khi tôi đang ở vườn. Bà gọi tôi vào và mắng chửi vì tôi để tiền giấy ướt trong lồng máy giặt. Đó là những tờ tiền bà để quên trong túi áo khi tắm. Tôi cảm thấy bực bội, không lẽ tôi phải kiểm tra từng chiếc áo quần trước khi giặt? Tôi đã dọn sạch lồng máy giặt rồi vào phòng đóng cửa lại để bà biết tôi khó chịu. Ngày hôm sau, bà khỏe hơn, nhưng tôi vẫn bực tức. Chồng tôi không dám nhắc đến chuyện hôm trước vì sợ tôi nổi cáu. Tôi tự hỏi mình đã sai hay đúng, và liệu mẹ chồng có quá lạc hậu không.
Chương trình "Ngày thứ 8 của mẹ" là một hoạt động miễn phí dành cho 100 phụ nữ tại Hà Nội và Hồ Chí Minh, giúp họ sống với đam mê và sở thích của mình.
Tại đây, bạn sẽ có cơ hội giao lưu với nhiều phụ nữ cùng đam mê và chụp những bức ảnh đẹp. Bạn cũng sẽ được trải nghiệm những điều mình yêu thích, học hỏi và gặp gỡ những người có cùng sở thích trong các lĩnh vực ẩm thực, handmade, mỹ phẩm organic... dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Hãy chia sẻ đam mê của bạn tại httpwaf.afamily.vn để tham dự workshop Ngày thứ 8 của mẹ và nhận nhiều phần quà giá trị!




Source: https://afamily.vn/vi-vai-to-tien-le-ma-me-chong-tat-cho-toi-ca-gao-nuoc-lanh-20170717114618656.chn