Mẹ nấu bún mọc, con khóc không chịu ăn: Nhìn vào bát, ai cũng hiểu lý do!
Người mẹ nào cũng mong muốn nấu cho con những món ăn ngon, bổ dưỡng và đẹp mắt. Tuy nhiên, không phải mẹ nào cũng giỏi bếp núc, dẫn đến nhiều tình huống hài hước. Trong một nhóm đông thành viên, tài khoản Kim Huyền chia sẻ hình ảnh con gái khóc bên bát bún mọc do chị nấu. Chị không hiểu lý do con khóc và đoán rằng có thể bé không thích bún mọc. Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý với 4,9 nghìn lượt thích, gần 500 bình luận và gần 70 lượt chia sẻ. Nhiều người trong phần bình luận đã đoán ra nguyên nhân khiến bé khóc vì bát bún của mẹ.
Chị Huyền gặp khó khăn trong việc nấu bún mọc cho con gái Sâu, 2 tuổi, do viên mọc của chị to, dài và không đều, khác hẳn với những viên nhỏ xinh. Nhiều mẹ bỉm sữa đã cười và góp ý để chị cải thiện. Thời gian này, Sâu phải nghỉ nhà trẻ vì dịch bệnh, chị cũng nghỉ làm để chăm con và tự nấu ăn, mặc dù không giỏi nấu nướng. Sâu vốn ăn rất ngoan nhưng hôm đó lại khóc khi thấy bát bún mọc của mẹ. Chị Huyền phải dỗ mãi mới khiến bé nín và tự ăn.
Sâu không ăn hết vì viên mọc hơi chán. Chị Huyền cho biết nặn viên mọc dài nhanh hơn, lần sau chị sẽ nặn nhỏ hơn để Sâu đỡ sợ. Không phải ai cũng giỏi nấu nướng, nên việc mẹ nấu ăn chưa đẹp mắt là bình thường. Trong thời gian rảnh, như đợt cách ly xã hội, các mẹ có thể tìm hiểu thêm về nấu ăn, biết đâu sẽ tìm được niềm đam mê. Nếu món ăn vừa ngon vừa đẹp, chắc chắn lũ trẻ sẽ thích.




Source: https://afamily.vn/me-nau-bun-moc-ma-con-khoc-thet-khong-chiu-an-nhin-mieng-moc-chenh-enh-trong-bat-thi-moi-nguoi-doan-ngay-ly-do-20200409164007601.chn