Mẹ Quảng Bình tự hào giới thiệu bộ sưu tập siêu anh hùng độc đáo của con, bất ngờ khi chúng được tạo ra từ những vật liệu quen thuộc.
Chị Diệu Linh, 30 tuổi, sống ở Quảng Bình, chia sẻ về con trai 3,5 tuổi của mình tên Gấu, rất yêu thích siêu nhân sau khi xem hoạt hình. Gấu có thói quen ăn uống tốt nhờ mẹ dạy từ nhỏ, thích ăn thức ăn hơn cơm. Chị Linh đã sáng tạo những bữa cơm hình siêu nhân để kích thích sự ngon miệng của Gấu, tham khảo từ các trang web nước ngoài. Cách làm đơn giản, chỉ cần dùng màng bọc thực phẩm để tạo hình cơm. Gấu rất hào hứng chờ đợi và ăn ngon miệng những bữa cơm xinh xắn này.
Chị Linh sử dụng các loại màu thực phẩm như hoa đậu biếc, bột trà xanh và rong biển để tạo màu cho bữa cơm cho con. Mỗi bữa cơm như vậy không tốn nhiều thời gian và bé rất thích thú chờ đợi. Chị Linh cảm thấy vui khi thấy con ăn ngon miệng. Sau khi chia sẻ hình ảnh những món cơm siêu nhân lên mạng xã hội, chị nhận được nhiều lời khen ngợi về sự khéo léo của mình. Nhiều bà mẹ cũng thử làm món cơm siêu nhân cho con, dù còn vụng về nhưng các bé đều thích thú và ăn uống hào hứng hơn.
Gấu rất thích siêu nhân và muốn trở thành siêu anh hùng. Chị Diệu Linh khuyến khích các mẹ tự tin chuẩn bị những bữa cơm xinh xắn cho con. Việc này không khó như mọi người nghĩ, chỉ cần ghép các hình tròn, hình thoi lại với nhau và cắt tỉa rong biển một chút. Hãy tưởng tượng con sẽ vui thế nào khi thấy bữa cơm tạo hình nhân vật yêu thích! Thay vì ép con ăn món không thích, mẹ có thể sáng tạo để làm bữa ăn thú vị hơn. Ban đầu có thể khó khăn, nhưng qua thời gian, các mẹ sẽ quen tay và tạo ra những tác phẩm đẹp mắt, khiến các con thích thú.










Source: https://afamily.vn/me-quang-binh-khoe-bo-suu-tap-sieu-anh-hung-cua-con-khong-ngo-chung-duoc-lam-tu-thu-rat-quen-thuoc-20200703140216293.chn