Mẹ trẻ khéo tay "làm bánh" cho con mà không tốn kém, vẫn thu về bộ ảnh cực xinh dù nấu nướng không giỏi!
Chị Đinh Phương Thảo ở Việt Trì, Phú Thọ, chia sẻ về cô con gái Cao Ngọc Diệp (Mây) vừa tròn 2 tuổi. Do giãn cách xã hội, chị không thể tổ chức sinh nhật cho bé, nên đã quyết định làm một bộ đồ chơi bằng bìa các tông và chụp ảnh cho con dưới vườn. Với kinh nghiệm làm đồ chơi, chị tận dụng bìa cũ và nguyên liệu có sẵn, hoàn thành món quà độc đáo trong một buổi tối. Bộ đồ chơi cosplay do chị tự tay vẽ, bao gồm những món ăn và thiết bị gia dụng mà bé thích nhưng chưa có. Bé Mây còn được mẹ làm cho chiếc bánh sinh nhật hoành tráng và món bánh Donut yêu thích.
Món bánh mỳ của mẹ Mây lần này thành công mỹ mãn, khác hẳn những lần trước. Bé Mây rất thích bộ đồ chơi mẹ làm, cô bé đeo suốt ngày và vui chơi ngoài sân. Nhân lúc con chơi, chị Thảo chụp lại nhiều bức ảnh ngộ nghĩnh để lưu giữ kỷ niệm. Trong độ tuổi tập nói, Mây cũng học được tên các loại bánh và đồ dùng qua món đồ chơi. Chị Thảo cho biết, dù khéo tay trong hội họa nhưng nấu nướng lại không phải sở trường của chị, vì vậy chị thường vẽ bánh cho con. Chị dự định sẽ cố gắng làm những món bánh mà Mây thích và mua đồ chơi cho con. Chị cũng chuẩn bị nước rửa tay sát khuẩn cho Mây trước khi thưởng thức món bánh.
Đây là chiếc máy sấy quần áo mà mẹ Mây rất thích nhưng chưa mua. Còn có máy rửa bát và máy hút bụi.









Source: https://afamily.vn/vung-nau-nuong-nhung-kheo-ve-voi-me-tre-tro-tai-lam-banh-con-thich-ma-khong-mat-dong-nao-con-lai-bo-anh-sieu-xinh-20200429164048282.chn