Người yêu đưa ra "tối hậu thư": Không biết nấu ăn thì đừng nghĩ đến hôn nhân!
Sau cuộc trò chuyện online với người yêu tối qua, Trân mất ngủ cả đêm và lần đầu cảm thấy muốn buông tay mối tình đã kéo dài 6 năm. Trân và Khải yêu nhau từ thời sinh viên, nhưng giờ đây cô cảm thấy mối quan hệ có nguy cơ lung lay vì không biết nấu ăn. Năm ngoái, họ định làm đám cưới, nhưng Khải nhận được học bổng đi Anh, nên cả hai quyết định đợi. Gia đình Trân khá giả, luôn có người giúp việc, nên cô không có kinh nghiệm nấu nướng. Khải biết điều này nhưng chưa bao giờ phàn nàn về khả năng nấu ăn của Trân.
Trân nhớ Khải từng động viên cô: “Từ từ học rồi sẽ biết em ạ!”. Nhưng tối qua, Khải lại lạnh lùng nói: “Anh thích một người vợ đảm đang. Nếu em không biết nấu ăn thì không có cưới hỏi gì đâu”. Trân rất ghét nấu ăn, nhưng khi Khải đi du học, cô quyết tâm vào bếp học nấu ăn. Đến nay, cô đã hoàn thành khóa cơ bản và đang học nâng cao, được mẹ khen ngợi. Tuy nhiên, cô vẫn giấu Khải, định tạo bất ngờ cho anh. Nhưng câu nói của Khải đã làm cô mất hết hứng thú, nhận ra rằng vấn đề không chỉ là nấu ăn, mà còn là chuyện “không cưới hỏi”.
Cô đã suy nghĩ không ngừng về việc Khải đặt điều kiện nấu ăn để tiến tới hôn nhân sau 6 năm yêu nhau. Trân cảm thấy tổn thương và nghi ngờ tình yêu của Khải, thậm chí cô lo lắng liệu anh có tình mới hay không. Cô tự hỏi liệu Khải có muốn cô hoàn thiện bản thân hay chỉ đang làm khó cô để dễ chia tay mà không mang tiếng. Nếu Khải diễn đạt khác đi, như khuyến khích cô học nấu ăn vì sở thích của anh, có lẽ Trân đã không phải băn khoăn như vậy. Giờ đây, trước thềm Khải về nước, cô không biết liệu tình yêu của họ có phải chấm dứt chỉ vì cô không nấu ăn giỏi.
Trân suy nghĩ rất nhiều nhưng vẫn tỏ ra bình thản để điều tra lý do Khải đột ngột đề cập vấn đề đó. Sau khi tìm hiểu, cô phát hiện Khải đã có người yêu mới là một du học sinh, và họ đã sống chung được nửa năm. Trân từng hoàn toàn tin tưởng Khải, không nghi ngờ khi anh bận rộn hay ít liên lạc. Cô dành thời gian học nấu ăn với hy vọng sẽ nấu những món ngon cho anh, nhưng giờ đây, sự thật phũ phàng khiến cô rất đau lòng.
Trân quyết định chia tay mà không chờ Khải về. Khải im lặng chấp nhận. Vài tháng sau, khi trở về, Khải xin lỗi, nói rằng đó chỉ là một phút say nắng và mong Trân tha thứ vì 6 năm yêu nhau. Tuy nhiên, Trân thấy buồn cười vì Khải đã sẵn sàng bỏ rơi cô để đổi lấy một mối quan hệ ngắn ngủi. Đối với cô, anh giờ chỉ là người xa lạ. Khi vợ phát hiện, chồng đưa ra tối hậu thư: nếu chấp nhận cô gái kia, anh sẽ vẫn lo cho gia đình; nếu không, sẽ ly hôn.


Source: https://afamily.vn/nguoi-yeu-ra-toi-hau-thu-khong-biet-nau-an-thi-khong-cuoi-2013050209288683.chn