"Phụ nữ thường mơ mộng về câu 'anh chỉ thích cơm vợ nấu', nhưng lại để chồng rơi vào tay người khác."
Câu nói "con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt" không phải ngẫu nhiên. Đàn ông thường dựa vào lý trí và các thực thể vật lý, trong khi phụ nữ dễ bị cuốn theo cảm xúc và mơ mộng. Họ dễ xao lòng bởi những lời nói ngọt ngào, như "Anh chỉ thích mỗi cơm em nấu", và thường ảo tưởng rằng mình đã chinh phục được trái tim đàn ông. Dù không phải tất cả đàn ông đều giả dối, có những người thực sự trân trọng món ăn do vợ nấu. Một câu chuyện của bạn tôi kể rằng sau khi ly hôn, người yêu mới của chồng cô rất tự hào về khả năng nấu ăn, cho rằng chồng cũ của bạn tôi chỉ thích đồ ăn của cô ta vì trước đây ăn dở.
Cô người yêu mới của bạn mình khuyên bạn bè học nấu ăn để giữ đàn ông và thường khoe hình món ăn, nhưng không biết rằng bạn mình nấu ăn rất giỏi. Trước đây, bạn mình đã nấu ăn chăm sóc cho người đàn ông bội bạc chỉ vì anh ta nói "Anh chỉ ăn được cơm vợ nấu". Câu chuyện của Nguyễn Ngọc Trà My cho thấy phụ nữ thường ảo tưởng về việc nấu ăn. Thực tế, nấu ăn không khó, và ai cũng có thể làm được. Trước khi cưới chồng, mình không biết nấu, nhưng chỉ cần học nửa năm là nấu ngon. Những người chồng chỉ thích ăn cơm vợ nấu thường là ích kỷ.
Vợ đi làm về muộn, chồng vẫn chờ để nấu ăn và làm việc nhà, cuối tuần vợ dậy sớm nấu nướng trong khi chồng ngủ nướng. Vợ vui khi chồng khen món ăn nhưng không nhận ra đã mất cả ngày nghỉ. Tại sao không cùng nhau thư giãn, đi xem phim và ăn ngoài, thay vì quẩn quanh trong bếp? Nhiều chồng khen ăn cơm vợ nhưng vẫn ăn ở quán hết sạch, thật mâu thuẫn. Phụ nữ nên bớt tự huyễn hoặc rằng nấu ăn là cách duy trì tình yêu. Nếu có hẹn với bạn bè, đừng vì chồng mà phải nấu nướng vội vàng. Nấu ăn ngon thì cũng nên giảm bớt, lâu lâu mới nấu một bữa để chồng cảm thấy quý trọng hơn.
Nấu ba bữa mỗi ngày không phải điều gì đặc biệt. Nếu chồng hết yêu, anh ta sẽ quên ngay món ăn vợ nấu và có thể còn khen bạn gái nấu ăn giỏi hơn. Bạn mình tiếc nuối vì đã quá dại. Nếu đàn ông thật sự yêu thương, họ sẽ không muốn vợ vất vả mà sẽ chăm sóc và tự hào về cô ấy. Nấu ăn ngon là tốt, nhưng nếu mệt thì nên nghỉ ngơi, có thể đi ăn ngoài vào cuối tuần. Chị Trà My, người đã có chồng và ba con, hiểu rõ cuộc sống hôn nhân và khéo léo chỉ trích những người đàn ông lừa dối, khuyên các bà vợ nên tỉnh táo và đừng tin rằng chồng mê mẩn cơm vợ nấu.
Câu nói ấy như liều an thần, khiến phụ nữ mỉm cười, quên đi mọi lo toan. Khi nghe khen từ chồng, họ chỉ mong gắn bó với bếp núc, chuẩn bị những bữa cơm ngon để chờ chồng về. Họ sẵn sàng rời công ty sớm, chợ búa vất vả, nhưng lại lo lắng rằng chồng có thể tìm kiếm niềm vui từ người khác. Cái gì cũng cần có chừng mực, nếu nấu ăn quá nhiều cũng dễ dẫn đến nhàm chán. Hơn nữa, không có ông chồng nào đủ kiên nhẫn chờ đợi vợ chuẩn bị một bữa ăn hoàn hảo mỗi ngày. Chị Trà My đã chạm đến nỗi lòng của cả cánh đàn ông và các bà nội trợ.





Source: https://afamily.vn/phu-nu-thuong-hay-ao-tuong-vao-cau-anh-chi-an-duoc-com-vo-nau-de-roi-mat-chong-vao-tay-hang-pho-ben-ngoai-20180420171111705.chn