Sự phẫn nộ của một quý ông trước một năm tràn ngập "Ngày của vợ"
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày 8-3, ngày mà phụ nữ được tôn vinh. Tuy nhiên, ở nhà tôi, "tuần phụ nữ" đã bắt đầu từ đầu tháng. Tôi muốn bày tỏ sự bất bình thay cho cánh đàn ông, khi mà phụ nữ có quá nhiều ngày lễ trong khi đàn ông lại không có ngày nào được tôn vinh. Đáng lẽ, bên cạnh những ngày của phụ nữ, cũng nên có "Ngày quốc tế đàn ông" hay "Ngày đàn ông Việt Nam" cho công bằng. Thực tế, đàn ông thường phải vất vả và chịu nhiều bất bình đẳng trong xã hội. Từ khi sinh ra, chúng tôi đã phải tuân theo nguyên tắc "phụ nữ là nhất", nếu không sẽ bị xã hội chỉ trích.
Tại sao phụ nữ có nhiều ngày lễ trong khi đàn ông lại không có ngày nào được tôn vinh? Khi trở thành chồng, sự bất bình đẳng càng rõ rệt. Nghĩa vụ của người chồng rất nặng nề: phải kiếm tiền nhiều hơn vợ, hàng tháng phải nộp tiền cho vợ mà không được biết số tiền đó đi đâu, phải làm việc nhà nhiều hơn vợ, và luôn phải nghe lời vợ.
Nếu không nghe lời vợ, tôi bị quy kết là gia trưởng, độc đoán. Tôi phải nhường vợ, phục vụ và dỗ dành dù cô ấy vô lý. Tôi không được mắng, đánh hay lớn tiếng với vợ, nếu không sẽ bị coi là bạo lực. Tôi cũng không được ngắm nhìn hay tiếp cận bất kỳ cô gái nào khác, nếu không sẽ bị xem là phản bội. Có rất nhiều nghĩa vụ khác mà tôi không thể liệt kê hết. Từ đó, tôi nhận thấy phụ nữ ngày càng được tôn trọng, trong khi đàn ông thì bị giảm giá trị. Họ tự coi mình như vàng, còn đàn ông như chỉ số chứng khoán, và những ngày lễ như Quốc tế Phụ nữ chỉ càng làm tình hình tồi tệ hơn cho chúng tôi.
Vào những ngày đặc biệt, đàn ông chúng tôi thường rơi vào tình huống khó khăn. Thứ nhất, phải gom góp tiền bạc để mua quà tặng vợ, và quà thì phải to, phải đắt để không bị chê. Đặc biệt, vợ tôi thường gửi ảnh các món đồ để tôi chọn, khiến việc mua quà trở nên áp lực hơn. Dù đã biết quà là gì, vợ vẫn yêu cầu phải gói thật đẹp và kèm thiệp dài. Ngày phụ nữ, đa số vợ tự cho mình quyền bắt chồng làm việc nhà thay mình, có vợ còn lạm dụng cả tuần. Vợ tôi cũng vậy, cứ đến ngày này, chồng phải nấu ăn, dọn dẹp trong khi vợ thì thoải mái nghỉ ngơi.
Ngày lễ 8-3 thường trở thành "ngày của vợ", ngay cả trong các dịp chung như Tết Nguyên đán và Valentine. Trong ngày Valentine, chỉ thấy các quý ông chở hoa, quà cho vợ hoặc bạn gái, trong khi phụ nữ không làm điều ngược lại. Vợ tôi lợi dụng điều này để yêu cầu quà, còn chồng thì không được đòi quà từ vợ. Nếu có quà, thường chỉ là một bữa ăn được trang trí đẹp mắt hoặc vợ diện bộ váy mới do chồng tặng. Ngày Tết Nguyên đán, chồng phải mừng tuổi vợ, trong khi vợ không có nghĩa vụ mừng tuổi chồng vì "anh là 'anh', còn 'em' thì phải được mừng tuổi".
Nếu hỏi vợ về quà hay tiền mừng, tôi sẽ bị giáo huấn ngay. Một lần Valentine, tôi tỏ ra buồn và hỏi: “Quà của anh đâu?”, vợ nhăn mặt bảo: “Anh là đàn ông, sao lại nhỏ nhen vậy?”. Tôi nhận ra rằng đàn ông không có đặc quyền nhận quà, và mọi yêu cầu quà cáp đều bị coi là nhỏ nhen, thậm chí bị xem như “đàn bà”. Sau khi vợ buôn chuyện với bạn bè, tôi ngay lập tức bị...



Source: https://afamily.vn/bat-binh-cua-mot-quy-ong-vi-mot-nam-toan-ngay-cua-vo-20130304093828757.chn