"Thấy bữa cơm mẹ chồng nấu, tôi cảm thấy buồn nôn, nhưng khi biết sự thật, tôi đã ôm lấy mẹ và khóc nức nở"
Mẹ chồng tôi sống ở quê với anh chị cả, không chịu lên thành phố dù tôi có thuyết phục. Mẹ nói sống quen ở quê, dù thiếu thốn. Mỗi lần về quê, tôi thấy xót xa khi mẹ phải chăm hai cháu nhỏ một mình trong khi anh chị cả bận rộn công việc. Tôi thương mẹ chồng còng lưng với công việc nhà. Tôi đề xuất xây căn nhà mới cho mẹ, chồng tôi đồng ý nhưng muốn anh chị cùng góp tiền, họ lại không chịu. Mẹ chồng vẫn ở nhà chăm sóc cho con của anh chị.
Tôi rất giận nhưng vì thương mẹ chồng nên đã bỏ tiền túi ra xây nhà. Sau khi hoàn thành, anh chị chồng khoe khoang là họ tự xây và ép mẹ chồng tôi sang tên sổ đỏ, dù bà không muốn. Ngay khi tên đã sang, họ đối xử tệ bạc với bà. Một hôm, tôi nhận được điện thoại khóc lóc của mẹ chồng, và khi về nhà, tôi thấy bà ốm yếu nằm bẹp giường. Giận dữ, tôi đưa bà lên thành phố sống cùng vợ chồng tôi. Khi bà khỏe lại, bà giúp tôi dọn dẹp. Một hôm, về nhà, tôi thấy bà nấu ăn sẵn, nhưng khi mở ra thì nôn ói vì món ăn không sạch sẽ. Mẹ chồng thấy tôi như vậy rất tủi thân.
Chồng tôi nhìn mâm cơm có lông lá và hỏi mẹ sao nấu vậy. Mẹ chồng nhìn chúng tôi, mắt đỏ hoe, vì một bên mắt không còn thấy nữa. Mẹ chỉ muốn nấu bữa cơm cuối cùng cho con dâu, xin lỗi vì điều đó. Tôi xúc động ôm mẹ và khóc. Tối đó, tôi bảo chồng mua gà nấu cháo cho mẹ. Tôi càng thương mẹ, càng giận anh chị chồng và muốn lấy lại nhà đất cho bà. Liệu vợ tôi có nên khởi kiện đòi công bằng cho mẹ không?



Source: https://afamily.vn/nhin-bua-com-me-chong-nau-toi-non-thoc-non-thao-nhung-khi-biet-su-that-sau-do-toi-om-lay-me-ma-khoc-nuc-no-2019080209370357.chn