Về nhà bạn trai chơi, bị mẹ anh "thử thách", nhìn thấy cái rổ lạ lùng tôi quyết định chia tay ngay lập tức.
Cứ nghĩ chia tay sẽ buồn, nhưng giờ tôi lại thấy vui. May mà chia tay trước khi bạn trai cầu hôn, không thì tôi sẽ bị mang tiếng con dâu vô dụng. Từ lần ra mắt đầu tiên hơn một năm trước, tôi đã phải trải qua nhiều thử thách từ mẹ anh. Dù đã chuẩn bị kỹ năng nấu nướng, tôi vẫn không vượt qua được yêu cầu của mẹ chồng tương lai. Tôi lớn lên trong gia đình khá giả, có người giúp việc, nên ít khi vào bếp, chỉ nấu ăn trong những dịp đặc biệt. Từ khi có người yêu, tôi đã chăm chỉ học nấu ăn và thường làm món cho anh. Nhưng lần đầu ra mắt, mẹ anh lại bắt tôi chặt gà.
Tôi về quê bạn trai ăn cỗ với 8 con gà, giúp rửa bát nhưng cảm thấy mệt mỏi vì phải làm nhiều việc như cắt tiết gà, mổ cá, và băm bèo cho lợn. Mẹ bạn trai luôn hỏi tôi có làm được không, khiến tôi không dám từ chối. Lần này, tôi mong chuyện cưới xin sẽ được nhắc đến, nhưng lại chỉ phải vào bếp giúp đỡ.
Bác gái bảo tôi ra vườn vặt rau đay, lát nữa sẽ biết phải làm gì. Sau khi nhặt đầy rổ rau cho nhà 5 người ăn, mẹ người yêu mang ra một cái nồi và giỏ tre lớn. Bác bảo tôi lấy bát và que tăm, tôi ngơ ngác nhưng vẫn làm theo. Khi ngồi xuống ghế, tôi bất ngờ thấy một đàn cua sống trong giỏ. Tôi chưa bao giờ thấy cua nhiều như vậy và không biết làm thịt cua. Cuộc đối thoại khó xử với mẹ người yêu bắt đầu:
- Bác ơi, cháu không biết làm cua đâu ạ, để cháu đi rửa rau nhé.
- Ơ kìa, có con cua bé tí cũng không biết gỡ. Ngồi đây bác chỉ cho.
- Nhưng cháu sợ nó cắp vào tay lắm, không có găng thì cháu không dám động vào đâu ạ.
- Bố mẹ cháu chiều quá nên không biết làm hả? Để bác dạy cho. Cầm ngang cái mai nó ra thì không sợ bị cắp, dứt mạnh 1 phát rồi lấy tăm ngoáy gạch cua ra là xong.
Cháu thật sự không làm được, bác ạ, cháu sợ lắm! Bạn trai tôi chạy ra sân hóng hớt, tôi nhìn anh cầu cứu nhưng anh chỉ cười bảo tôi nhát. Mẹ anh thấy tôi từ chối thì khó chịu, chê tôi vụng về. Khi tôi định đứng dậy thì bạn trai bảo tôi thử làm đi, nhưng tôi vẫn sợ. Cuối cùng, tôi cáu quá ném giỏ cua xuống sân, khiến cua bò tứ tung. Mẹ anh la hét yêu cầu tôi phải nhặt lại, nhưng chỉ có bạn trai tôi vội vàng bắt vài con, còn lại chạy ra ao và vườn. Mẹ anh mắng tôi là nguyên nhân mất bữa tối, trong khi bố anh cố gắng can ngăn. Tôi ấm ức bỏ đi, vì chưa từng phải nhặt cua sống như vậy.
Hồi nhỏ tôi từng bị cua cắp vào mông và giờ vẫn còn sẹo, nên giờ không dám chạm vào chúng. Khi về nhà, bạn trai không níu kéo, đến khuya anh nhắn mẹ chê tôi vụng về, không biết gỡ cua. Dù anh muốn cưới tôi, nhưng mẹ không chấp nhận. Tôi thẳng thắn chia tay, nói rằng cua không phải thước đo giá trị phụ nữ, tôi có thể mua cua làm sẵn. Tôi đã đủ mệt với việc nấu nướng, không cần thêm những chuyện vặt vãnh như vậy!
Source: https://afamily.vn/ve-nha-ban-trai-choi-bi-me-anh-thu-thach-nhin-thay-cai-ro-dung-thu-lom-ngom-toi-chia-tay-ngay-va-luon-20210830121218274.chn