10 Năm Làm Vợ Chồng Mới Phát Hiện Là Chị Em Ruột
Dân làng đã thưa chuyện với chính quyền để buộc đôi vợ chồng "loạn luân" chia ly, nhưng người chồng kiên quyết rằng “chỉ có cái chết mới chia lìa lứa đôi”, nên đã nhận án tù. Sau khi ra tù, ông trở về nuôi dạy con cái và đảm nhiệm vai trò trưởng thôn gần 30 năm, được bà con yêu mến. Chuyện tình của ông Đinh Văn Miên (50 tuổi) và bà Đinh Thị Miêu (52 tuổi) ở thôn 5, xã An Trung, huyện An Lão - Bình Định gây xúc động bởi tình yêu và sự hy sinh của họ. Họ chứng minh rằng tình người, tình nghĩa vợ chồng vẫn tồn tại mạnh mẽ giữa những khó khăn. Ông Miên hiện được kính nể và cởi mở kể về chuyện tình của mình với người chị gái.
Chàng thanh niên người Hrê không biết cha mẹ đẻ, chỉ được cha mẹ nuôi kể rằng họ đã nhặt cậu khi chưa đầy 5 tuổi trong rừng và đưa về Vĩnh Thạnh, Bình Định nuôi nấng. Tại đây, Miên được học hành và tham gia cách mạng. Dù nhỏ người, Miên rất lanh lợi, hoàn thành nhiệm vụ cách mạng và được tặng Huy chương kháng chiến hạng Nhì. Ông nhớ lại tuổi thơ bên cha mẹ nuôi và việc tham gia du kích từ nhỏ. Sau năm 1976, ông được đi học tại Trường Nội trú tỉnh Tây Sơn, trở thành đối tượng thu hút nhiều cô gái nhờ tài năng giao tiếp và những chiến công trong quá khứ.
Cuộc sống của sơn nữ Đinh Thị Miêu trở nên phức tạp khi cô và em trai Miên tình cờ gặp nhau tại trường. Miêu, mồ côi từ nhỏ và thất lạc gia đình, đã sống lang thang ở xã An Vinh, nhờ sự giúp đỡ của Huyện đoàn An Lão. Sau khi bị thương trong một trận đánh năm 1972, Miêu được đưa ra miền Bắc học tập. Khi trở về quê hương sau ngày thống nhất, Miêu và Miên gặp nhau tại trường nội trú và kết hôn mà không biết họ là anh em ruột. Ông Miên sau đó phát hiện Miêu cũng là trẻ mồ côi, được nuôi nấng
Hai người có hoàn cảnh giống nhau đã yêu thương nhau và kết hôn, sinh ra một cô con gái bụ bẫm. Cuộc sống của họ trôi qua bình yên, chồng đi rừng, vợ ở nhà chăm sóc con cái. Sau 10 năm, họ bất ngờ phát hiện sự thật đau lòng về gia đình. Bà Miêu khóc nức nở, còn ông Miên rơi vào tuyệt vọng vì tội lỗi không thể tha thứ. Tuy nhiên, ông vẫn yêu thương vợ con và quyết tâm vượt qua nỗi đau, dẫu phải đối mặt với sự ghẻ lạnh của xã hội. Cuối cùng, họ vẫn bên nhau và nuôi dạy các con khôn lớn.
Sự việc trở nên căng thẳng khi người dân yêu cầu chính quyền can thiệp để không cho hai chị em sống chung. Già làng cũng cố gắng khuyên nhủ nhưng không thành công. Ông Miên tuyên bố: “Dù có chết, tôi cũng không bỏ vợ”. Năm 1988, ông bị phạt 2 năm tù vì lấy chị mình, và phiên tòa hôm đó đầy nước mắt. Sau khi ra tù, ông Miên và vợ vẫn bên nhau, nuôi dạy các con, khiến mọi người cảm phục và không còn kỳ thị. Hàng xóm nói: “Đó là câu chuyện tình quý giá nhất của địa phương, chúng tôi thường kể về họ.”
Chuyện tình của hai chị em Miêu - Miên là trường hợp duy nhất ở tỉnh Bình Định. Họ đã sống bên nhau hơn 30 năm trong một mái nhà sàn, hiền lành và chăm chỉ làm ăn. Ông Miên là Trưởng thôn 5, gương mẫu và được dân làng tin tưởng, quý mến. Chị Đinh Thị Vang và em trai Đinh Văn Mang là con của ông.
Source: https://afamily.vn/lam-vo-chong-10-nam-moi-biet-la-chi-em-ruot-20140109043943302.chn