"13 Năm Kết Hôn Sống Cùng Người Lạ"
Ba tháng trước, chồng tôi đã thừa nhận không còn hạnh phúc và muốn ly hôn sau 13 năm chung sống. Tôi rất sốc và đau đớn, cảm giác tồi tệ hơn cả những khoảnh khắc khó khăn trước đây. Trong 90 ngày qua, tôi nhận ra rằng người tôi yêu suốt 17 năm giờ đây trở thành người lạ. Dù biết hôn nhân có vấn đề, tôi không ngờ rằng cả hai chúng tôi đều không nhận được những gì cần thiết từ mối quan hệ này.
Tôi từng nghĩ anh hạnh phúc và chúng tôi có một cuộc sống tốt đẹp. Nhưng trong 90 ngày qua, tôi phát hiện người tôi yêu gần 20 năm đã làm những điều tôi không thể tin được. Anh xuất hiện trên một trang web với những lời dối trá, sau đó lại che đậy bằng những lời khác. Tôi cảm thấy người tôi yêu là một người lạ. Anh, người từng là chỗ dựa cho tôi, giờ lộ rõ sự xấu hổ khi tôi nhắc đến người phụ nữ mà anh đã nhắn tin hàng ngàn lần. Anh còn nói với các con rằng tôi đang cố giữ anh lại. Mỗi ngày, tôi phải đối mặt với nhiều chi tiết đau đớn, nhận ra rằng người đàn ông tôi yêu không còn giống như tôi từng nghĩ.
Một người mà tôi không thể tin có thể làm tôi tổn thương khi tôi đã quá đau đớn. Một người tôi tin sẽ tôn trọng tôi và gia đình, thay vì từ bỏ cuộc hôn nhân này. Hiện tại, tôi đau buồn hơn rất nhiều so với ba tháng trước. Tôi nhớ về quá khứ tôi yêu, về tương lai tôi từng mong ước cho gia đình, và tôi nhận ra người tôi yêu lại trở thành người lạ. Dù tôi không tin mình có lỗi, tôi vẫn nhận trách nhiệm vì đã để mọi chuyện xảy ra. Tôi tin rằng bước đầu tiên để chữa lành là trở lại với chính mình. Tôi chấp nhận rằng tôi không bao giờ biết chồng mình nữa, nhưng tôi không chấp nhận việc trở thành người xa lạ với bản thân. Như vậy là quá đủ.
Source: https://afamily.vn/toi-da-ket-hon-va-song-cung-nguoi-la-suot-13-nam-qua-20180126164831728.chn