2 lần xấu hổ tái mặt vì bị mẹ chồng phát hiện khi đang "tòm tem"
Chào các chị em! Sáng nay, mình đến công ty thì biết mất điện, nên được nghỉ. Thường thì mình vui vì được về nhà, nhưng hôm nay thì ngại về nhà chồng. Mới cưới được 9 tháng, vẫn là vợ chồng son, nhưng mình đã hai lần cảm thấy xấu hổ với mẹ chồng. Gia đình mình sống chung với bố mẹ chồng và một đứa cháu 5 tuổi trong căn nhà rộng rãi. Tầng 1 là bếp ăn và phòng khách.
Đây là tầng sinh hoạt chung của gia đình, tầng 2 là nơi bố mẹ chồng mình ở, còn tầng 3 là vợ chồng mình. Vì sống chung với bố mẹ, mình rất cẩn thận, và bố mẹ chồng cũng vậy. Mỗi khi về phòng, vợ chồng mình đều đóng cửa cẩn thận, nhưng một lần, mẹ chồng đã bắt gặp khi chúng mình không mặc gì. Hôm đó, sau khi ngủ trưa, mình và chồng đã tranh thủ "thời gian". Dù đã đóng cửa, nhưng mình mở cửa sổ cho mát. Khi đang nằm nghỉ, mẹ chồng lên gọi, và chồng mình vội đắp chăn. Nhưng chưa kịp nói gì thì mẹ chồng đã kéo rèm cửa sổ nhìn vào.
Vợ chồng mình cố giả vờ ngủ nhưng vì vội vàng nên không che kín được, khiến mẹ chồng nhìn thấy. Bà im lặng rời đi, còn vợ chồng mình ngượng ngùng giả ngủ cho đến khi bà không còn trên nhà. Suốt chiều hôm đó, mình không dám xuống gặp bà, chỉ ăn cơm khi chồng phải kéo lên. Mẹ chồng cũng hiểu và không nhắc lại. Sau lần đó, mình rút kinh nghiệm, nhưng hôm qua lại xảy ra chuyện tương tự khi hai vợ chồng về nhà ăn trưa và lên phòng nghỉ.
Khi lên phòng, mình thấy cô cháu gái 5 tuổi của chồng đang ngủ say. Để cháu không mất ngủ, vợ chồng mình trải chiếu nằm dưới đất, nhường nguyên chiếc giường cho cháu. Trong lúc gần nhau, chồng rủ mình "tí toáy", mình cũng đồng ý nghĩ cháu đang ngủ say. Nhưng không ngờ cháu tỉnh dậy và hét lên “Mợ xấu thế, không mặc quần”. Mình ngượng ngùng phải dỗ cháu: “Rồi từ từ mợ mặc quần cho con”, nhưng cháu không nghe, cứ khóc đòi xuống với bà. Chúng mình vừa dỗ dành vừa vội mặc quần áo thì bố mẹ chồng nghe thấy tiếng khóc cũng chạy lên. Cháu vẫn hét: “Mợ mặc quần của mợ nhanh lên!”
Bố mẹ chồng mình đứng ngoài chờ chồng mình mặc xong quần đùi để mở cửa. Nhìn thấy chồng trong tình huống đó, họ hiểu chuyện và cười vang, rồi nhanh chóng bế cháu xuống. Mình cảm thấy ngượng ngùng vì lần này không chỉ có mẹ chồng mà cả bố chồng cũng chứng kiến. Dù họ không nhắc lại, mình vẫn thấy rất xấu hổ, nhất là khi đây đã là lần thứ hai xảy ra chuyện tương tự. Tối đó, chồng mang thức ăn lên phòng và bảo mình coi như chưa có gì. Anh hứa sẽ sửa phòng của hai vợ chồng thành phòng cách âm vào dịp lễ cuối tuần, nên mình cũng đỡ lo hơn.
Sáng nay, mình phải chờ mẹ chồng đi chợ mới dám lén lút xuống dắt xe đi làm. Giờ ngồi quán cà phê mà ngượng chín mặt vì đã bị mẹ chồng bắt quả tang 2 lần.



Source: https://afamily.vn/2-lan-nguong-chin-mat-vi-bi-me-chong-bat-qua-tang-khi-dang-tom-tem-6312.chn