"22 năm trước, bị mẹ ép làm điều không mong muốn, giờ đây người đàn ông biết ơn vì điều đó"
Cậu bé Sam Kotas là món quà tuyệt vời của cặp vợ chồng Emily và Jason Kotas sau nhiều năm mong mỏi. Điều đặc biệt là Jason, do bị vô sinh sau khi điều trị ung thư xương, đã được mẹ mình quyết định lưu trữ tinh trùng 22 năm trước. Khi còn thiếu niên, Jason phát hiện mắc ung thư xương và phải trải qua phẫu thuật và hóa trị, quá trình khiến mẹ anh lo lắng không chỉ vì sức khỏe của con mà còn vì khả năng có con trong tương lai. Quyết định lưu trữ tinh trùng của mẹ Jason đã giúp cho ước mơ làm ông bà của họ thành hiện thực.
Jason lúc đầu không có ý định lập gia đình hay có con, nhưng vì sự nài ép của mẹ, anh đã đồng ý. Sau khi điều trị thành công, Jason trở thành một người đàn ông khỏe mạnh và mười lăm năm sau, anh quay lại bệnh viện cũ với vai trò quản lý dịch vụ khẩn cấp. Tại đây, anh gặp Emily, người mà anh yêu thương và kết hôn với cô. Tuy sống hạnh phúc, nhưng Jason lại mắc chứng vô sinh, khiến họ không thể có con. Nhớ lại việc mẹ từng ép mình, Jason quyết định liên hệ với ngân hàng tinh trùng để thụ tinh trong ống nghiệm cùng Emily. Cuối cùng, họ hạnh phúc đón chào bé Sam.
Emily hào hứng chia sẻ: “Thật tuyệt khi một nửa của bé đã được tạo ra 22 năm trước!” Cuộc sống của gia đình Jason trở nên vui vẻ hơn nhờ có bé Sam. Anh cảm ơn mẹ vì đã khuyến khích anh làm điều mà trước đây anh không nghĩ đến. Nếu không nghe lời, có lẽ anh sẽ luôn ân hận. Những bậc làm cha mẹ thường tính toán xa, khiến con cái đôi khi cảm thấy khó chịu. Nhưng khi trưởng thành, chúng ta mới nhận ra rằng mọi quyết định của bố mẹ đều có lý do của nó.





Source: https://afamily.vn/22-nam-truoc-bi-me-ep-lam-mot-chuyen-khong-he-muon-gio-day-nguoi-dan-ong-tham-cam-on-ba-vi-dieu-do-20170719103041015.chn