"25 năm sau cú sốc bị người tình của chồng tấn công, người vợ cuối cùng đã tìm lại nụ cười"
Vào sáng tháng 5 năm 1992, Mary Jo Buttafuoco ở nhà tại Massapequa, Long Island, nghe tiếng chuông cửa mà không biết bi kịch đang chờ đợi. Amy Fisher, 17 tuổi, đã có mối quan hệ bất chính với chồng của Mary Jo, Joey. Trong cơn ghen, Amy cầm súng đến nhà Mary Jo và bắn vào mặt cô rồi bỏ trốn. Vụ tấn công khiến cảnh sát gặp khó khăn trong việc điều tra, nhưng sau khi Mary Jo phục hồi, cô đã giúp phác thảo chân dung kẻ tấn công. Joey, khi biết về vụ việc, đã khai nhận mối quan hệ với Amy và giúp cảnh sát tìm ra nơi ẩn náu của cô. Cuộc tình tay ba này nhanh chóng trở thành đề tài nóng trên báo chí.
Mary Jo, một người vợ vô tội, trở thành nạn nhân của một vụ ghen tuông mà cô không hề hay biết về kẻ thứ ba. Mặc dù sống sót sau nhiều ca phẫu thuật, cô vẫn bị liệt nửa mặt, điếc một bên tai và viên đạn vẫn nằm trong cơ thể. Amy Fisher, bị bắt, nhận án 7 năm tù giam, trong khi Joey, chồng Mary Jo, thừa nhận quan hệ với trẻ vị thành niên và bị xử 6 tháng tù. Trong suốt quá trình xét xử, Mary Jo và Joey luôn bên nhau như một gia đình. Họ ly hôn vào năm 2003, và trong cuốn sách của mình, Mary Jo cho biết cô ở bên người chồng phản bội một phần vì niềm tin tôn giáo và phần khác để bảo vệ các con khỏi thông tin tiêu cực về vụ án.
Mary Jo đã sống trong ám ảnh suốt 25 năm vì gương mặt méo mó sau vụ tấn công, khiến cô không thể nở nụ cười trọn vẹn. Gần đây, cô gặp bác sĩ Babak Azizzadeh, người đã thực hiện ca phẫu thuật nối lại dây thần kinh và nâng cơ mặt cho cô. Sau phẫu thuật, Mary Jo không chỉ có thể mỉm cười mà còn trẻ đẹp hơn trước.
Còn Amy Fisher, sau khi mãn hạn tù, đã tận dụng tai tiếng của mình để kiếm sống, viết sách, kết hôn, sinh con và ly dị. Sau khi bị lộ băng sex, cô đã chuyển sang ngành giải trí tình dục. Nhiều năm trôi qua, sự căm ghét của Amy đối với Mary Jo vẫn không hề thay đổi; trong một cuộc phỏng vấn năm 2008, cô khẳng định không cảm thấy thương tiếc cho Mary Jo.
Amy cho rằng danh tiếng và tiền bạc của Mary Jo đều xuất phát từ vụ đánh ghen. Cô thừa nhận đã tung tin đồn hẹn hò với Joey chỉ để chọc tức Mary Jo. Sau này, cả Mary Jo và Joey đều tái hôn và có vẻ rất hạnh phúc. Câu chuyện đánh ghen nổi tiếng của Lolita ở Long Island đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim.










Source: https://afamily.vn/25-nam-sau-khi-bi-nguoi-tinh-cua-chong-danh-ghen-dung-sung-ban-vao-mat-nguoi-vo-cuoi-cung-da-tim-duoc-nu-cuoi-20171024223439539.chn