"5 Năm Sau Ly Hôn, Tôi Vẫn Do Dự Chưa Thể Bước Vào Mối Quan Hệ Mới"
Tôi 32 tuổi, đã kết hôn 7 năm và có một con gái 7 tuổi. Tuy nhiên, vợ chồng tôi đã ly hôn khi con gái mới 2 tuổi, và hiện tại hai mẹ con sống cùng nhau. Cuối tuần, tôi vẫn để chồng cũ thăm con để bé có cảm giác hạnh phúc trong gia đình. Lý do chia tay đơn giản nhưng đau lòng: mẹ chồng tôi rất nghiêm khắc, trong khi chồng lại không có chính kiến, luôn nghe lời mẹ. Dù tôi là người phụ nữ xinh đẹp và kiếm tiền giỏi, tôi không bao giờ than phiền hay cãi lại mẹ chồng, mặc dù có lúc rất tức giận.
Mẹ chồng tôi thường xuyên gây sự với tôi, khiến tôi quyết định ly hôn chồng. Dù lúc đầu còn yêu, nhưng tôi nhận ra rằng không thể yêu một người đàn ông thiếu chính kiến, chỉ biết đến mẹ. Ba năm sau ly hôn, tôi đã quên chồng và cuộc sống của tôi và con gái vẫn ổn định. Tôi có đủ thu nhập để nuôi con, đưa con đi học và dạy dỗ con thành người. Dù chồng cũ đã có gia đình mới, nhưng con vẫn được gặp gỡ và vui vẻ với bố. Vấn đề chỉ nằm ở tôi.
Sau 5 năm ly hôn, tôi nhận được nhiều sự quan tâm từ đàn ông, nhưng đều phớt lờ cho đến khi gặp anh, giám đốc ngân hàng, cũng mới ly hôn và có một con trai 2 tuổi. Chúng tôi gặp nhau trong một chuyến dã ngoại và giữ liên lạc. Anh thường mời mẹ con tôi đi cafe và thể hiện sự quan tâm. Tôi cũng cảm mến anh và có thể đã yêu. Anh muốn cưới để chăm sóc hai mẹ con tôi, nhưng tôi băn khoăn về việc ảnh hưởng đến con gái nếu chúng tôi sống chung.
Tôi lo lắng rằng sau khi tái hôn, con gái tôi có thể không có một người cha tốt hoặc thậm chí mất cả mẹ. Tôi cũng băn khoăn nếu anh ấy tốt với con tôi, liệu tôi có đủ khả năng làm mẹ cho con anh ấy không. Có quá nhiều điều phải suy nghĩ. Tôi nên tiếp tục cuộc sống hiện tại hay mạnh dạn tái hôn với anh?




Source: https://afamily.vn/5-nam-sau-ly-hon-toi-van-chan-chu-chua-di-buoc-nua-20111002094459435.chn