"7 tháng bên chồng trở về, tưởng như đoàn tụ nhưng lại thành chia ly"
Sau 6 năm anh xuất khẩu lao động, em một mình quán xuyến mọi việc trong gia đình và chăm sóc hai con. Số lần anh về thăm nhà rất ít, chỉ gọi điện hỏi thăm vợ con vài lần. Em đã hy vọng cuộc sống sẽ khác khi anh trở về, nhưng khi đón anh ở sân bay, em rất bất ngờ. Hai con nhìn bố mà không chào, phải nhắc mới chạy lại ôm. Chúng đã quen với cuộc sống không có bố nên chỉ nhờ mẹ. Anh tức giận quát, khiến cả hai đứa sợ hãi. Anh còn mắng em, cho rằng em không dạy con tôn trọng bố. Từ đó, anh hoàn toàn thay đổi.
Hai vợ chồng vay mượn để mua xe chở khách, ai cũng mừng cho họ. Nhưng ngay lần đầu lái, chồng đã gây tai nạn chết người. Em thấy chồng hoảng hốt trước sự giận dữ của gia đình nạn nhân và thương xót. Em phải vay nợ để đền bù, may mắn gia đình nạn nhân không kiện. Tuy nhiên, sau tai nạn, chồng hoàn toàn thay đổi, tâm lý hoảng loạn, thường xuyên mê man xin lỗi. Anh rượu chè liên miên, không lái xe được, trong khi tiền lãi ngân hàng vẫn phải trả. Khi em khuyên anh lái lại, anh từ chối vì sợ lại gây tai nạn. Cuối cùng, em mang bầu lần hai sau khi anh về thăm nhà mấy ngày.
Em giải thích thế nào, anh vẫn kiên quyết bắt bé đi xét nghiệm máu. Khi em ngăn cản, anh lại nói em có tật giật mình. Nhìn con hốt hoảng khi bị bố đưa đi bệnh viện, em rất lo lắng và thương con. Quá sức chịu đựng, em đã dọn ra ngoài cùng các con. Trong một tuần chờ kết quả, cuộc sống của hai mẹ con thật khó khăn. Anh không cho con ăn cùng mâm, cấm không được gọi bố, và chỉ đến khi có kết quả xét nghiệm xác nhận con là con anh, anh mới ngừng những hành động kỳ quặc. Anh công khai cặp bồ, bị ảnh hưởng bởi người tình mà đánh em và chửi mắng con cái. Cuộc sống gia đình đã đảo lộn chỉ sau 7 tháng anh về nước.
Cứ tưởng đoàn tụ nhưng lại chia ly… Buồn quá mọi người ơi!



Source: https://afamily.vn/7-thang-tu-ngay-chong-tro-ve-cu-tuong-doan-tu-lai-hoa-ra-la-chia-ly-20170411100522077.chn