"Anh chẳng sợ vợ đâu!"
Bạn bè gọi anh là người sợ vợ nhất, vì từ khi kết hôn, anh đã hoàn toàn thay đổi. Trong khi những người khác vẫn làm theo ý mình, anh thì chỉ muốn làm vợ vui. Trước kia, anh thường xuyên tham gia nhậu nhẹt và uống rượu say. Những ngày đầu mới cưới, anh cũng không bỏ được rượu và thường về nhà trong tình trạng say xỉn. Em luôn lặng lẽ dìu anh vào nhà, chăm sóc anh với đôi tay yếu ớt nhưng ấm áp. Sáng dậy, anh thấy em ngồi bên, đôi mắt buồn bã. Anh ôm em vào lòng, nhận ra em nhỏ bé và chịu đựng. Cha em từng là người nghiện rượu, tuy hiền lành nhưng lại bạo hành hai mẹ con khi say.
Ký ức tuổi thơ ám ảnh trong đôi mắt buồn của em khiến anh cảm thấy xót xa. Anh không muốn thấy em buồn hay lo sợ về quá khứ nữa. Dù từ bỏ rượu không dễ dàng, anh quyết tâm làm điều đó vì em. Anh nhớ những lần say, em chưa bao giờ phàn nàn, và đó là lý do anh chọn về nhà, giúp em việc nhà và dành thời gian cho nhau. Em khuyên anh nên giữ mối quan hệ với bạn bè, thỉnh thoảng mời họ về chơi. Anh vui vì được sống hạnh phúc bên em, dù bạn bè có đùa rằng anh sợ vợ.
"Bạn bè đến tưởng anh phải nịnh vợ cho ra oai, nhưng vợ anh dịu dàng, không thể lớn tiếng. Thôi kệ, người ta nói anh sợ vợ, miễn mình sống hạnh phúc là được."


Source: https://afamily.vn/tinh-yeu-hon-nhan/anh-dau-co-so-vo-20110831112357533.chn