"Ảnh cưới sau 70 năm tại nơi xưa cũ: Chứng minh tình yêu vĩnh cửu 'đầu bạc răng long'"
Vào ngày 24/10/1945, một cặp đôi ở Trùng Khánh, Trung Quốc đã chụp bức ảnh cưới đầu tiên, đánh dấu một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. 70 năm sau, vào ngày này, họ trở lại nơi xưa để thực hiện bộ ảnh kỷ niệm. Ông bà Cao Yuehua và Wang Deyi, giờ đã 98 tuổi, được ca ngợi là cặp đôi hoàn hảo với tình yêu thương bền chặt. Bạn bè và người thân nhận xét họ là cặp "trai tài gái sắc" hiếm có. Bức ảnh kỷ niệm được chụp tại công viên nơi họ từng ghi dấu kỷ niệm. Dù tóc đã bạc và đôi tay run rẩy, tình yêu của họ vẫn vẹn nguyên. Trong Thế chiến thứ hai, ông Cao và bà Wang đã thường xuyên thư từ qua lại, trong đó ông Cao đã gửi những bài thơ tình lãng mạn, khiến bà cảm động.
Ông biết ba thứ tiếng và thường xuyên thể hiện tài năng. 50 năm sau, một bức thư tay của ông bà đã giành giải trong cuộc thi “bức thư tình cảm động nhất thế giới”. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông Cao trở về Trùng Khánh và kết hôn với bà Wang, sống hạnh phúc bên nhau suốt 70 năm với nhiều bài báo ca ngợi. Câu chuyện tình yêu của họ đã trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều ấn phẩm tại Trung Quốc. Họ có bí quyết riêng để duy trì tình cảm sau nhiều thăng trầm. Cách đây 10 năm, họ đã trở lại chốn xưa để chụp ảnh kỷ niệm, và bà Wang hứa sẽ quay lại khi cả hai đều 100 tuổi. Ông bà cũng nhận được nhiều quà tặng và lời khen từ thế hệ trẻ.
Họ ngưỡng mộ những trải nghiệm mà hai người đã chia sẻ, nhờ vào cái nắm tay chặt chẽ bất chấp mọi biến cố. Nguồn: Shanghaiist.








Source: https://afamily.vn/anh-cuoi-sau-70-nam-o-chon-xua-khien-ban-khong-con-hoai-nghi-ve-tinh-yeu-dau-bac-rang-long-20151126121136552.chn