"Anh là chồng em hôm nay, nhưng có thể sẽ là chồng người khác ngày mai, tại sao em phải hết lòng vì anh?"
Công ty đang gặp khó khăn lớn, anh cảm thấy như đứng trên đống lửa. Nếu không có một khoản tiền lớn đầu tư, anh lo sợ sẽ không cứu vãn được tình hình. Anh không thể để những nỗ lực nhiều năm của mình tan vỡ, nên phải tìm mọi cách xoay tiền. Anh đã vay hết những chỗ có thể nhưng vẫn không đủ. Nghĩ đến mảnh đất của bố mẹ, anh thoáng lo lắng nhưng quyết định gạt bỏ ý định đó, vì không muốn họ phải ra đường nếu có rủi ro xảy ra. Căn hộ của anh và vợ đã được thế chấp từ khi thành lập công ty, và giờ đây không còn tài sản nào có thể thế chấp nữa. Trong lúc tuyệt vọng, anh nhớ đến mảnh đất hồi môn của vợ, một tài sản có giá trị đang tăng theo thời gian.
Tối ấy, anh về sớm, tự tay nấu những món vợ thích, mua rượu vang và hoa để tạo không khí lãng mạn. Sau vài ly rượu, anh chia sẻ về khó khăn trong công ty. Dù vợ chồng anh có công việc riêng, họ không bao giờ bàn đến tài chính chung. Anh luôn tự lập, chưa từng nhờ vợ, và cô cũng không hỏi. Giờ đây, anh đang gặp khó khăn tài chính và nhờ vợ giúp đỡ bằng cách cho mượn một mảnh đất. Anh hứa sẽ hoàn trả và tính lãi sau.
Cô chỉ im lặng uống rượu, khiến anh cảm thấy sốt ruột. Anh không cần nghe những lời động viên của cô nữa, mà chỉ muốn hành động cụ thể. Cô nói rằng số tiền cô có là của hồi môn, khiến anh tức cười vì số tiền mấy chục triệu đó quá ít ỏi. Cô giải thích rằng cô vừa đầu tư vào công việc quan trọng, không thể rút vốn ra. Nghe vậy, anh bỗng cảm thấy tức giận. Anh muốn nhắc nhở cô về trách nhiệm của vợ chồng, nhưng vẫn cố gắng nói nhẹ nhàng, không muốn làm cô tức giận thêm.
"Cô thở dài nói: 'Em không từ chối giúp anh, nhưng anh chê ít, còn đề nghị của anh em không thể chấp nhận. Em cần tiền, chưa bao giờ nghĩ đến việc thế chấp mảnh đất đó.' Anh không kiềm chế được nữa, đứng dậy và nói: 'Anh không ngờ em lại như vậy. Tình nghĩa vợ chồng trong mắt em không đáng bằng tiền bạc sao?' Cô vẫn bình tĩnh, cười nhạt: 'Căn nhà anh đã thế chấp, em đã đồng ý. Giờ anh cần tiền, em cũng sẵn sàng cho vay. Nhưng anh đã làm gì cho em, mà vẫn không hài lòng? Đừng đòi hỏi ở người khác khi bản thân chưa chắc làm được. Hôm nay anh là chồng em, nhưng mai có thể không, sao em phải hết lòng vì anh?'"
Nói xong, cô đứng dậy vào phòng làm việc. Anh ngồi xuống, thẫn thờ suy nghĩ về những lời cô vừa nói. Nếu là cô, anh có thật sự sẵn lòng giúp đỡ không? Anh thở dài, thực sự không chắc nữa.
Source: https://afamily.vn/nay-anh-la-chong-em-nhung-mai-anh-co-the-la-chong-nguoi-khac-sao-em-phai-doc-ruot-gan-ra-cho-anh-20170506180248459.chn