"Anh là chồng hay chỉ là đứa con của tôi vậy?!"
Em mới lấy chồng hơn 2 năm nhưng đã rất mệt mỏi với tính khí trẻ con và hay dỗi của chồng. Nhiều người hỏi sao không nhận ra từ lúc yêu, nhưng thực ra, chồng em theo đuổi em 3 năm, và lúc yêu chỉ thấy dỗi hờn nhẹ. Sau khi cưới, mọi chuyện thay đổi hoàn toàn. Chồng em rất dễ dỗi, có khi vui vẻ xong bỗng im lặng không nói gì. Em không biết đây có phải là cách để "trả thù" vì em đã kiêu trong quá khứ hay không, nhưng chồng em có thể dỗi trong bất kỳ tình huống nào.
Chồng em rất hay dỗi. Nếu em quên giặt áo sơ mi cho chồng, anh sẽ dỗi 3 ngày. Nếu em chê quà sinh nhật do bạn thân tặng, anh dỗi 1 tuần. Khi vợ bầu, anh cũng không ngần ngại dỗi nếu em không ăn món anh thích. Em đã quen với việc chồng dỗi, không còn lo lắng hay hỏi han nữa. Thậm chí, có khi hai vợ chồng cả tuần không nói chuyện, mỗi người ngủ một phía. Chồng không chỉ dỗi em mà còn cả với con 2 tuổi.
Em rất mệt mỏi vì chồng hay dỗi, dù đã nói chuyện với anh nhưng anh không nhận lỗi. Em tâm sự với các cô em họ thì biết rằng tính dỗi của anh có từ bé và được kể nhiều chuyện hài hước về điều đó. Ngay cả con trai em gần 2 tuổi cũng bắt chước tính dỗi của bố, khi bị mắng đã không chịu xin lỗi và chồng em cũng dỗi con đến 3 ngày. Em không muốn nói xấu chồng, vì ngoài việc dỗi ra, anh còn tốt, yêu thương gia đình và có chí tiến thủ. Nhưng em lo con lớn lên cũng học theo bố. Mong các chị em có kinh nghiệm xử lý chồng hay dỗi mách cho em vài cách trước khi quá muộn.
Em xin cảm ơn.



Source: https://afamily.vn/anh-la-chong-hay-la-con-toi-the-nay-2016122310401439.chn