"Anh trai vợ trẻ nhập viện sau vụ chồng đâm: 'Em đã phải chịu đựng nhiều lần bị chồng đánh'"
Vào rạng sáng ngày 11/2, một người vợ trẻ xinh đẹp, Đào Thùy A., bị chồng là Nguyễn Văn L. đâm nhiều nhát dao và phải nhập viện cấp cứu. Chiều 12/2, anh Đào Minh Tiến, anh trai của Thùy A., đã đến bệnh viện Xanh Pôn để tìm hiểu về vụ việc. Anh Tiến cho biết em gái anh đã tỉnh lại sau gần 2 ngày cấp cứu, nhưng nói chuyện còn khó khăn. Anh bức xúc về hành động của em rể và đã chia sẻ câu chuyện lên mạng xã hội. Vụ việc xảy ra vào khoảng 5h sáng ngày 11/2 khi gia đình nhận được tin báo từ nhân viên cửa hàng.
Em gái tôi đã bị chồng đâm và phải nhập viện ngay trong đêm. Khi nhân viên quán lẩu của cô thông báo, gia đình tôi lập tức đến bệnh viện Đống Đa, nhưng cô đã được chuyển sang bệnh viện Xanh Pôn do tình trạng quá nặng. Tại đây, chúng tôi thấy cô đã bất tỉnh. Em gái tôi kết hôn với L. và có một bé gái 3 tuổi, hiện cả gia đình đang sống cùng bố mẹ tôi ở Đê La Thành. Em rể tôi làm quản lý quán karaoke gần nhà, còn em gái tôi mở quán lẩu gần chỗ làm của chồng để tiện quản lý. Gần đây, em gái tôi phát hiện chồng có tình cảm với người khác, dẫn đến mâu thuẫn. Anh ta không những không thừa nhận mà còn ghen tuông, cáo buộc vợ có quan hệ ngoài luồng. Em gái tôi từng bị chồng đánh nhưng giấu gia đình. Gần đây, cô phát hiện chồng quan hệ bất chính và lấy tiền trong nhà cho người khác, nên đã quyết định viết đơn ly hôn.
Chồng cô Thùy A. van xin và cả gia đình chồng xin lỗi vì thương con gái còn nhỏ, nên em tôi và bố mẹ tôi đã nhiều lần bỏ qua. Nhưng không ngờ, chồng đã đâm em tôi. Anh Tiến buồn rầu cho biết em gái từ lúc cấp cứu đã bất tỉnh, sáng nay mới tỉnh lại và có thể nói một chút. Theo lời Thùy A., rạng sáng hôm đó, chồng cô say rượu gọi cô ra dọn dẹp sau khi quán vãn khách. Do phải trông con nhỏ, cô đến muộn. Tại quán, hai vợ chồng cãi nhau, chồng đã đánh và đâm cô. Khi chạy ra ngoài, anh ta vẫn đuổi theo và tiếp tục đâm vào đầu cô. Khi vào bệnh viện, cô vẫn thấy chồng đuổi vào đánh và sau đó thì không còn biết gì nữa.
Sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng công an phường Nam Đồng đã áp giải L. về trụ sở. Trưa 12/2, công an quận Đống Đa tiếp tục đưa L. đến bệnh viện Xanh Pôn để lấy lời khai từ nạn nhân Thùy A, người bị đâm 4 nhát bằng vật nhọn nhưng đã qua cơn nguy kịch. Tại hiện trường quán lẩu B.N trên đường Đê La Thành, nhiều người dân vẫn bàng hoàng. Một số nhân viên quán vẫn có mặt nhưng tạm ngừng bán hàng. L. đã bị tạm giữ để điều tra, và lãnh đạo Công an quận Đống Đa xác nhận vụ việc liên quan đến mâu thuẫn giữa vợ chồng L. và Thùy A.



Source: https://afamily.vn/anh-trai-nguoi-vo-tre-nghi-bi-chong-dam-phai-nhap-vien-em-bi-chong-danh-nhieu-lan-nhung-cu-chiu-dung-20170212195339479.chn