"Anh xin lỗi em, đó chỉ là lần duy nhất anh ra ngoài với người khác!"
Sau 3 năm lấy nhau và nhiều nỗ lực để có thai, Tâm đã mang thai 5 tuần. Cả hai vợ chồng đều rất cẩn trọng trong giai đoạn này, thậm chí hạn chế quan hệ tình dục. Tâm đã hỏi bác sĩ về vấn đề này và được tư vấn kỹ. Đến tháng thứ 5, Tâm vẫn kiên quyết không quan hệ, và chồng cô hiểu và đồng ý, không làm gì khiến vợ khó chịu vì lo lắng cho thai nhi. Dù đồng nghiệp trêu chọc về việc vợ mang bầu, anh không bận tâm và luôn đặt lợi ích của con lên hàng đầu, chưa bao giờ nghĩ đến việc ngoại tình để thỏa mãn nhu cầu cá nhân.
Chồng Tâm từng tham khảo bác sĩ và biết vẫn có cách quan hệ an toàn cho thai nhi, nhưng để chắc chắn, họ quyết định kiêng. Mọi chuyện suôn sẻ cho đến khi Tâm bắt gặp chồng ngồi với một cô gái trong quán café trên đường đến bệnh viện. Cảm thấy lo lắng, Tâm không đi khám thai nữa mà theo dõi hai người. Khi gọi điện cho chồng, anh nói đang bận việc và sẽ về muộn, khiến Tâm nghi ngờ. Ngồi gần bàn họ, Tâm thấy cô gái ăn mặc nổi bật, còn chồng cô có vẻ hoang mang. Một lúc sau, chồng Tâm đưa cô gái một phong bì, cô ta hét lên “Anh nghĩ chừng ấy đủ để con này phá cái thai trong bụng hả”, làm Tâm sửng sốt.
Một câu nói đủ để Tâm hiểu rõ câu chuyện và sốc ngất khi nghe nhân tình của chồng nói về việc cô khó khăn để có thai. Cô chỉ kịp nói "Anh là thằng chồng khốn nạn!" rồi ngất đi. Khi tỉnh dậy, thấy chồng gục bên giường, Tâm nhớ lại sự kiện tại quán café và không ngừng khóc, la hét, ném đồ về phía chồng. Anh ta cầu xin cô đừng cử động nhiều vì lo cho con, nhưng Tâm quá yếu để làm gì ngoài việc muốn trút giận. Anh chồng chỉ biết im lặng chờ đợi sự tha thứ, rồi bỗng quỳ xuống xin lỗi, hứa rằng đó là lần duy nhất anh đi chơi gái.
Tâm cảm nhận nỗi lo lắng của chồng khi anh nói rằng anh không có gì với người phụ nữ kia, chỉ là do anh say rượu. Dù biết chồng đã chịu đựng nhiều khi cô mang thai và đã từ chối lời mời đi chơi gái, Tâm vẫn không thể tha thứ cho sai lầm này. Khi mẹ Tâm đến thăm và thông báo rằng chồng cô đã cầu xin bà tha thứ, bà khuyên Tâm bình tĩnh. Sau khi nói chuyện, họ quyết định sẽ cùng gặp cô gái kia, vì mẹ Tâm không tin rằng cô ta dễ dàng mang bầu.
Tâm yêu cầu cô gái xác nhận rõ ràng tình huống trước khi tiếp tục. Chồng Tâm hẹn gặp cô tại quán cà phê, có mặt cả vợ và mẹ vợ. Dù đối diện với ba người, cô gái không tỏ ra sợ hãi. Mẹ Tâm thẳng thắn đề nghị kiểm tra sức khỏe thai nhi và cho biết gia đình sẽ giữ đứa trẻ nếu đúng là con của con rể. Cô gái ngỡ ngàng nhưng Tâm thúc giục đi khám thai. Cô gái phản đối, khẳng định đây là chuyện giữa cô và chồng Tâm, không liên quan đến họ. Mẹ Tâm khẳng định sẽ bắt chồng Tâm chịu trách nhiệm nếu đúng là con anh. Cuối cùng, cô gái tiết lộ rằng cô đã dùng tiền chồng Tâm đưa để phá thai.
Cô ả tuyên bố: "Từ nay, tôi không liên quan đến mấy người nữa" rồi vội vã rời đi, để lại ba người sững sờ. Tâm sau đó biết được qua bạn rằng cô ta là gái gọi chuyên nghiệp, đã lừa đảo nhiều người bằng cách giả vờ mang bầu. Những người đàn ông ngoại tình thường im lặng đưa tiền cho cô ta, nhưng cũng có lần cô ta bị đánh ghen thảm hại. Cô ta nhận thấy chồng Tâm hiền lành và có vẻ dễ bị lừa.


Source: https://afamily.vn/chuyen-gia-dinh/xin-loi-em-do-la-lan-duy-nhat-anh-di-choi-gai-20130618085824898.chn