"Ba lần xin mẹ chồng cho phép đánh chồng"
Ai cũng mong muốn lấy được người chồng tử tế, nhưng nếu lỡ cưới phải người không ra gì thì sao? Nhiều người sẽ chọn cách bỏ đi, nhưng với tôi, tôi muốn "đào tạo" chồng theo khuôn khổ. Chồng tôi không nghiện hút, nhưng lại có thói quen xấu khác, trong đó có việc cặp bồ. Nguyên nhân chính là do thời gian tôi mang thai, tôi không thể đáp ứng nhu cầu của anh. Anh đã ngoại tình với một sinh viên trẻ, và khi tôi gặp cô ấy, tôi không kìm được nước mắt.
Bố mẹ chồng thấy tôi khóc ôm bụng bầu liền chạy ra. Tôi níu chân mẹ chồng, nói rằng chồng đã bỏ tôi để đi với người khác và tôi rất tức giận. Mặc dù bố mẹ chồng cố gắng an ủi, tôi càng thêm bức xúc và muốn trả thù. Tôi cầu xin mẹ chồng giúp đỡ, và bà đồng ý dẫn tôi đi tìm chồng. Khi đến nơi, tôi thấy chồng mình đang thân mật với bồ. Tôi không ngần ngại lao vào để đối chất với cả hai.
Tôi đấm đá vào ngực chồng, vừa mắng vừa nói rằng anh phản bội mẹ con tôi. Sau đó, tôi túm cổ áo bồ của chồng và chất vấn cô ta. Chồng tôi thấy vậy nên chạy ra ngăn cản, bảo tôi bình tĩnh. Thấy anh như vậy, tôi muốn ngất đi và nói với mẹ chồng rằng tôi không níu kéo nữa, muốn ly dị. Mẹ chồng can thiệp, bảo tôi đánh chồng cho đã nhưng đừng ly dị vì tội nghiệp cháu. Tôi quyết định tiếp tục xả giận và hỏi chồng chọn tôi và con hay cô bồ.
Chồng tôi, như bao người đàn ông khác, đã chọn vợ là tôi. Khi cô bồ của anh tức giận, chồng tôi giữ tay tôi và khẳng định rằng anh chỉ thuộc về tôi và con. Mẹ chồng thấy cảnh đó đã can thiệp, kéo chúng tôi về nhà và lạnh lùng bảo bỏ qua cô bồ. Sau đó, bố mẹ chồng đã nghiêm khắc giáo dục chồng tôi, khiến anh trở nên ngoan ngoãn hơn. Tuy nhiên, sau một thời gian, chồng tôi lại sa vào thói hư tật xấu do ảnh hưởng từ người bạn thân đã về quê, người này đã kéo anh vào những cuộc nhậu nhẹt liên miên, trong khi tôi mới sinh con được 7 tháng.
Ban đầu, tôi chỉ nhắc nhở chồng, nhưng anh thường ậm ừ cho qua, và khi tôi nhắc nhiều thì anh cau có, nạt nộ. Chúng tôi đã cãi nhau không ít lần về chuyện này. Mẹ chồng tôi cũng rất bực bội vì nhiều lần phải dọn dẹp khi chồng say xỉn. Mặc dù bà chửi con trai, nhưng chồng tôi đã lớn, không nghe lời. Anh cứ đi nhậu với bạn đến khuya, và khi tôi hay mẹ mắng, anh lại đi ngủ lang ở nhà bạn, bỏ mặc con cái. Nhiều đêm, tôi phải một mình dỗ con khóc, rất tức giận. Có lần, tôi bế con ra quán nhậu tìm chồng, nhưng anh không về. Mẹ chồng biết tin đã khuyên tôi đưa con về nhà. Được mẹ ủng hộ, tôi khóc nức nở, nói rằng vì con mà tôi mới chịu đựng chồng, giờ chỉ muốn trút giận lên anh.
Mẹ chồng tôi lo lắng rằng tôi có thể bị trầm cảm sau sinh và khuyên tôi nên xử lý chồng nếu anh ấy đi nhậu. Bà còn nói rằng “Đừng để buồn rầu ảnh hưởng sức khỏe mà tội nghiệp cháu”. Với sự ủng hộ của mẹ chồng, tôi quyết định sẽ không ngần ngại đánh chồng nếu anh ấy đi nhậu, thậm chí ngay trước mặt bố mẹ chồng.



Source: https://afamily.vn/ba-lan-xin-phep-me-chong-danh-chong-2013722164010850.chn