Bà lão bị cướp tiền trong nghĩa trang, một tuần sau, con trai kẻ cướp đến với lời đề nghị bất ngờ.
Bà Tona Herndon, 78 tuổi, sống tại Oklahoma, Mỹ, đã trải qua nỗi đau mất chồng sau hơn 60 năm kết hôn. Mỗi ngày, dù mệt mỏi, bà vẫn đến thăm mộ chồng để tìm sự an ủi. Tuy nhiên, một ngày khi bà đang viếng mộ, một tên cướp đã bất ngờ giật túi xách của bà. Bà hoảng loạn và thất vọng trước hành động tàn nhẫn này. Nhưng sau sự việc đó, cuộc sống của bà lại bước sang một trang mới đầy tình người và hy vọng.
Tên cướp đã bị cảnh sát bắt gọn ngay sau vụ việc và hình ảnh của hắn được công bố rộng rãi, nhận nhiều chỉ trích từ báo chí về hành động hèn nhát đối với bà Tona. Khoảng một tuần sau, Christian Lunsford, 15 tuổi và là con trai của tên cướp Shane Lunsford, đã liên lạc với bà Tona để xin lỗi thay cho cha mình. Cậu bé cảm thấy xấu hổ và phẫn nộ về hành động của bố, người đã cướp 700 USD từ bà. Dù cha cậu không có mặt trong đời từ khi cậu mới 2 tuổi, nhưng lòng tốt của Christian vẫn không bị ảnh hưởng. Cậu muốn gặp bà Tona ở bãi đậu xe gần nhà thờ để trực tiếp xin lỗi.
Cuộc đời tội lỗi của Shane càng thúc đẩy Christian muốn làm điều ngược lại. Christian khẳng định: "Bà ấy cần một lời xin lỗi." Bà Tona đồng ý gặp Christian và không ngờ rằng cậu còn tặng bà 250 USD để bù đắp cho khoản tiền Shane đã cướp. Tona cảm kích trước hành động cao đẹp của cậu bé 15 tuổi và quyết định trả lại toàn bộ số tiền cho Christian, với mong muốn cậu có thể tham gia chuyến đi cùng trường. Dù không có khoản bồi thường nào, cả Tona và Christian đều nhận được giá trị tuyệt vời trong cuộc sống.
Tona cho biết: “Tôi vẫn còn những mục đích sống”. Christian nhấn mạnh: “Bạn không phải là bản sao của bố mẹ; bạn tự quyết định con đường của mình”.





Source: https://afamily.vn/ba-cu-bi-cuop-tien-ngay-trong-nghia-trang-1-tuan-sau-do-con-trai-ten-cuop-xuat-hien-voi-mot-loi-de-nghi-2018020914102282.chn