Ba tháng sau ly hôn, vợ cũ bất ngờ hẹn gặp và trao cho tôi chiếc chìa khóa cùng một yêu cầu gây sốc.
Tôi 34 tuổi, vừa ly hôn 3 tháng do mâu thuẫn không thể hòa giải, không có người thứ ba. Cuộc sống hôn nhân rất căng thẳng, nên chúng tôi quyết định chia tay. Chúng tôi có 2 con, vợ muốn nuôi cả hai nhưng cuối cùng tòa án quyết định mỗi người nuôi một đứa: vợ nuôi con gái, tôi nuôi con trai. Sau 3 tháng, vợ cũ hẹn gặp và đưa cho tôi chìa khóa căn hộ mới thuê, khiến tôi tưởng cô ấy muốn đoàn tụ. Tuy nhiên, tôi không có ý định quay lại vì đã quen với cuộc sống tự do một mình. Cô ấy khóc khi nói về việc hai đứa trẻ đang sống chung vui vẻ.
Cô ấy đề nghị tôi và các con dọn về sống chung với mẹ con cô ấy để hai đứa trẻ không bị chia cắt. Cô ấy sẽ lo việc nhà và nấu nướng, miễn là tôi không ảnh hưởng đến cuộc sống chung. Tôi cảm thấy xót xa khi thấy cô ấy khóc, nhận ra cô ấy là một người mẹ tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi băn khoăn về việc sống chung sau khi đã ly hôn. Tôi chưa có bạn gái mới và muốn xin ý kiến mọi người. Xin giấu tên.
Source: https://afamily.vn/sau-ly-hon-3-thang-vo-cu-bong-hen-gap-roi-dua-cho-toi-chiec-chia-khoa-nha-va-mot-yeu-cau-gay-soc-20210129112437119.chn