Bác sĩ khuyên bỏ thai do siêu âm phát hiện thai nhi không có não, nhưng cha mẹ kiên quyết giữ lại và điều kỳ diệu đã xảy ra.
Khi mang thai, mọi bậc cha mẹ đều mong muốn con mình phát triển khỏe mạnh. Tuy nhiên, có những trường hợp khó khăn, và sức mạnh của tình yêu có thể giúp vượt qua. Câu chuyện của cặp vợ chồng Shelley và Rob Wall ở Cumbria là một ví dụ. Khi biết mình sắp có con, họ rất hạnh phúc và đặt tên cho con là Noal. Nhưng khi siêu âm, bác sĩ phát hiện Noal không có não và có nguy cơ bị tật nặng, thậm chí không thể sống sót. Dù bác sĩ khuyên bỏ thai, Shelley và Rob vẫn quyết định giữ con vì tin vào phép màu.
Shelley và Rob Wall chào đón con trai Noal vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 11 năm 2012, nhưng cậu bé sinh ra với sức khỏe yếu, chỉ có 2 não trong hộp sọ và không được bác sĩ hồi sức cấp cứu. Dù vậy, Noal vẫn sống sót, và vợ chồng Shelley dành tình yêu thương và chăm sóc đặc biệt cho con. Rob cho biết, họ đã quyết định không bỏ con mà muốn tạo cơ hội sống cho Noal. Đến 3 tuổi, bộ não của Noal đã phát triển đạt 80% kích thước não của trẻ bình thường. Trong 6 năm qua, gia đình đã đưa Noal sang Australia để phát triển trí não tại một trung tâm đào tạo.
Cậu bé Noal được học nhiều kỹ năng như một em bé bình thường và thậm chí có thể lướt web. Hiện tại, Noal muốn học lướt sóng và trượt tuyết. Phương pháp điều trị của cậu là thần kinh vật lý, kết hợp giữa vật lý trị liệu và các bài tập nhận thức. Dù các bác sĩ thường không trị liệu cho trẻ em do nhận thức hạn chế, họ đã thuyết phục các chuyên gia can thiệp khi Noal có khả năng nhận thức. Các bác sĩ ở Anh gọi Noal là một đứa trẻ phi thường, mặc dù trước đó họ nghi ngờ cậu bị tràn dịch não trong bụng mẹ. Giờ đây, họ đánh giá rằng bộ não của Noal bị nén lại và đã phát triển trở lại kích thước bình thường khi cơ thể cậu khỏe mạnh.






Source: https://afamily.vn/sieu-am-thay-con-khong-co-nao-bac-si-5-lan-khuyen-bo-thai-nhung-bo-me-nhat-quyet-giu-con-lai-va-dieu-ky-dieu-da-xay-ra-20190221160851216.chn