Bài học từ chồng về "cách ứng xử với người thứ ba đáng thương" khiến vợ cảm thấy xót xa trong lòng.
Vừa về đến nhà, Hải đã chất vấn Chinh về việc cô đăng bài hỏi cách xử lý khi chồng và nhân tình vẫn dây dưa. Ba tháng qua, Chinh chịu đựng sự phản bội của Hải. Người tình của anh không ngừng xin lỗi, còn Hải biện minh rằng tình cảm không thể dễ dàng chấm dứt. Dù đau khổ, Chinh quyết định vì con và muốn cứu vãn hôn nhân, chấp nhận cho Hải hai tháng để giải quyết mọi chuyện.
Sau 3 tháng, Hải vẫn lén lút gặp gỡ người tình, trong khi cô ta liên tục nhắn tin và gọi điện cho anh như thể anh còn độc thân. Chinh nhận ra mình đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng cho họ thời gian sẽ giúp cứu vãn hôn nhân. Cô quyết định viết bài nhờ giúp đỡ từ hội nhóm bạn bè, nhưng vô tình để lộ danh tính người thứ ba, khiến mọi người đều biết chuyện. Hải tức giận mắng Chinh, cho rằng cô đang cố bôi nhọ danh dự của người tình, và cảnh báo rằng hành động của cô sẽ khiến cô ta không thể sống bình yên.
Hải liên tục chất vấn Chinh, khiến cô bối rối và không biết phải đáp lại thế nào. Anh ta vừa xác nhận danh phận của cô, nhưng lại chỉ trích cô vì dính dáng đến chồng người khác, trong khi bản thân anh ta không chịu rời bỏ vợ. Hải thậm chí còn mắng cô ích kỷ và không biết nghĩ cho người khác, khiến Chinh choáng váng. Một người chồng ngoại tình đang dạy cô về đức hạnh thật sự là điều ngược đời.
Cô giữ chồng mà không mất gì, ngược lại tôi chỉ có một mối tình thoáng qua. Nhưng tương lai của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng bởi lỗi lầm này. Tình yêu chân thành không đem lại kết quả tốt cho cô ấy, chỉ để lại tổn thương. Các cô vợ thường không hiểu nỗi đau của người thứ ba, họ chỉ mong nhận được một chút tình cảm từ chồng. Thay vì tàn nhẫn, hãy thông cảm và bao dung. Cô ấy đã nhận ra sai lầm và đang cố gắng sửa chữa, nhưng cô lại đẩy cô ấy vào tuyệt vọng. Tôi thật sự thấy ghê tởm con người cô. Chinh không nói gì, vì giờ cô cũng không muốn thêm lời nào nữa.
Cô nhận ra rằng việc nói gì cũng vô ích, sau khi Hải thuyết giảng về sự đáng thương của kẻ thứ ba và cách ứng xử với họ. Cô không cần cố gắng níu kéo một người đã hoàn toàn vô cảm, đến mức những đau khổ của cô bị bỏ qua, trong khi họ chỉ bênh vực kẻ đã đâm dao vào tim cô.


Source: https://afamily.vn/bai-giao-huan-cua-chong-ve-cach-cu-xu-voi-nguoi-thu-ba-dang-thuong-khien-vo-te-tai-coi-long-20171119160924531.chn