Bàng hoàng khi phát hiện những tin nhắn chồng mắng mỏ bố mẹ tôi.
Tôi và chồng tổ chức đám cưới sau vài tháng quen nhau, khi tôi chưa hoàn toàn yêu anh nhưng đã lớn tuổi và gia đình hối thúc. Tôi nghĩ anh sẽ ở rể nhà tôi vì nhà anh xa và nghèo. Bố tôi, quản lý của anh, thường khen anh tốt bụng. Một lần, anh đã sơ cứu và chăm sóc bố tôi khi ông bị đau tim. Ngày cưới, gia đình chồng chỉ đến vài người, còn gia đình tôi không trách cứ mà thông cảm. Dù mọi chi phí về quê đều do bố tôi lo, mẹ tôi cũng gửi quà cho gia đình chồng. Thời gian đầu, vợ chồng tôi sống khá hạnh phúc.
Chồng tôi vẫn làm việc ở công ty của bố tôi, hàng ngày hai người đi làm cùng nhau, nên anh không có thời gian để nhậu nhẹt. Bố tôi rất quý chồng, nhưng chỉ tôi mới hiểu anh không ngoan hiền như vẻ ngoài. Mới cưới được bốn tháng, chồng đã đề nghị tôi xin tiền bố mẹ để mua nhà riêng, khi tôi đang mang thai. Anh nói rằng vợ chồng không thể sống ở rể mãi. Dù chúng tôi cãi nhau, nhưng khi gặp bố tôi, anh lại tỏ ra ngoan ngoãn. Vấn đề nhà cửa khiến chúng tôi thường xuyên xích mích. Tôi thuyết phục chồng chờ đợi sau khi sinh con, anh đồng ý nhưng liên tục nhắc nhở. Sau khi tôi sinh con được ba tháng, anh lại yêu cầu tôi xin tiền mua nhà, khiến tôi không ngờ anh lại như vậy.
Tôi rất chán nản vì chồng không giúp đỡ trong việc chăm sóc con mà cứ đòi ra riêng. Tôi là con một, không thể rời xa bố mẹ. Khi anh đề cập đến chuyện ra riêng, tôi đã từ chối thẳng thắn và nói rằng nếu anh muốn, chúng tôi có thể chia tay. Anh im lặng và có vẻ tức giận. Tối qua, tôi đọc được tin nhắn của anh với bạn thân, trong đó anh mắng mỏ tôi và bố mẹ, thậm chí còn rủa bố tôi chết để anh có cơ ngơi. Tôi cảm thấy hoang mang và sợ hãi. Giờ tôi phải làm gì? Nên ra riêng để con có bố hay công khai tin nhắn và chia tay anh?
Thư của bạn sẽ được trả lời trong 24 giờ.



Source: https://afamily.vn/soc-khi-doc-duoc-nhung-dong-tin-nhan-mang-mo-bo-me-toi-cua-chong-20180102135407263.chn