Bàng hoàng trước yêu cầu tổ chức đám cưới hai lần của con trai khi bạn gái có bầu, lý do khiến cả dòng họ xôn xao.
Từ khi sinh con trai đến khi bé 22 tuổi, tôi luôn hướng con đến những điều tốt đẹp nhất, hy vọng con có thể làm rạng danh cha mẹ. Cuộc sống của tôi và chồng đã khổ cực, tôi không muốn con cũng chịu cảnh như vậy. Chúng tôi cùng quê, cưới nhau khi còn trẻ. Dù đã làm nhiều công việc để kiếm sống, chúng tôi vẫn không thoát khỏi cảnh nghèo. Chồng tôi là con trưởng nhưng không được học hành đầy đủ, phải ở lại quê chăm sóc cha mẹ khi các em lên thành phố. Sau khi ông bà mất, tài sản thuộc về gia đình tôi, nhưng may mắn là các anh em hòa thuận, không tham lam. Nhờ tiền thừa kế, chúng tôi đã xây lại nhà khang trang hơn.
Gia đình tôi có chút tiền dành dụm cho con cái đi học. Tôi và chồng ít học nhưng hiểu đúng sai. Tôi không bao giờ dạy hư con, nhưng không hiểu sao tai họa cứ ập đến. Con trai tôi nghịch ngợm, ban đầu tôi bỏ qua vì nghĩ đó là tính cách của trẻ trai. Nhưng khi lớn lên, nó càng khó bảo. Tôi thường khóc tâm sự với chồng, không biết đã làm gì sai trong quá khứ mà giờ con cái khó dạy. Chồng tôi cho rằng đây là giai đoạn hình thành cá tính, nhưng rồi con trai tôi 22 tuổi đã có thai ngoài ý muốn với bạn gái. Nghe tin, tôi sốc nặng. Con trai còn cả tương lai phía trước, không thể để việc này ảnh hưởng. Đối diện với con, nó vẫn tỏ ra bình thản, trong khi tôi và chồng đã rất mệt mỏi.
Tôi hỏi con trai muốn gì, nó bảo muốn lấy vợ ngay và không muốn ai ảnh hưởng đến bạn gái. Dù tôi và chồng mong muốn tổ chức đám cưới cẩn thận cho con trai duy nhất, con lại không nghe ý kiến ai. Nó muốn tổ chức đám cưới hai lần, lần đầu chỉ mời ít người và sau này sẽ tổ chức lớn hơn. Nghe vậy, tôi rất tức giận và muốn mắng con, nhưng nó đe dọa sẽ tự tử nếu không được làm theo ý muốn. Con còn nói rằng dòng họ sẽ tuyệt tự nếu người lớn không để nó quyết định.
Khi tôi nói ra điều đó, cả dòng họ chao đảo. Các em chồng lắc đầu chê bai, cho rằng tôi là người mẹ không biết dạy con. Tôi cảm thấy xấu hổ với chồng, gia đình hai bên và cả ông bà chồng đã khuất. Họ sẽ nghĩ gì khi cháu đích tôn lại ra nông nỗi này? Tổ chức đám cưới 2 lần thật là điều điên rồ! Tôi rất rối trí và cần lời khuyên.


Source: https://afamily.vn/trot-lam-ban-gai-co-bau-con-trai-toi-bat-ngo-yeu-cau-to-chuc-dam-cuoi-2-lan-nhung-ly-do-thang-be-dua-ra-khien-ca-dong-ho-chao-dao-20210104180353173.chn