Bất đồng quan điểm nuôi dạy con, chồng đưa ra quyết định khiến tôi choáng váng.
Con trai tôi học lớp 8 và đang trong giai đoạn khó dạy bảo. Con ngang bướng, thích chơi hơn là học, nên thường trốn học và thành tích sa sút. Cô giáo chủ nhiệm đã gọi điện thông báo, khiến tôi rất bất ngờ vì trước đó tôi luôn tin tưởng vào con. Tôi thấy con đi học đúng giờ và mặc trang phục quy định, nên nghĩ mọi thứ ổn. Tuy nhiên, khi con ít trò chuyện và thích ở trong phòng, tôi nghĩ đó chỉ là sự thay đổi ở độ tuổi. Tôi đã kể cho chồng, khuyên anh nên cứng rắn trong việc giáo dục, nhưng anh lại bênh vực con và cho rằng con gặp vấn đề ở trường. Liên hệ với cô giáo, tôi biết con không gặp khó khăn gì, chỉ đơn giản là không muốn đi học. Từ đó, tôi quyết định quản lý con chặt chẽ hơn, chở con đi học và đón về dù phải đi xa.
Chồng tôi thờ ơ và cho rằng tôi đang phóng đại vấn đề. Để ngăn con giao du với bạn xấu, tôi cắt hết tiền sinh hoạt phí, tự mua đồ ăn và đóng học phí trực tiếp. Nhưng con lại càng chống đối, bỏ ăn và thường ở trong phòng. Gần đây, tôi phát hiện chồng vẫn âm thầm cho con tiền tiêu xài. Con còn mời bạn uống nước và ăn bánh kẹo ở cổng trường. Hỏi ra, con nói ba cho 20-30 nghìn mỗi ngày. Tôi tức giận yêu cầu chồng ngừng cho tiền con, vì tôi đang cố gắng rèn con vào nề nếp, nhưng anh lại nghĩ tôi đang làm quá và cấm đoán con.
Chồng tôi quyết định đưa con về nhà nội để tách bé khỏi bạn bè, khiến tôi rất bất ngờ. Tôi lo rằng việc sống với ông bà sẽ khiến bé càng hư hỏng hơn. Hiện tại, vợ chồng tôi đang mâu thuẫn về cách dạy con, không khí gia đình căng thẳng. Tôi phân vân không biết có nên đồng ý cho con về quê sống cùng ông bà hay giữ bé lại để giám sát và dạy bảo.
Source: https://afamily.vn/bat-dong-viec-day-con-chong-dua-ra-quyet-dinh-khien-toi-bang-hoang-20231206110428997.chn