Bắt quả tang chồng và nhân tình, tôi định dạy cho cả hai một bài học nhưng không ngờ đã rơi vào cái bẫy.
Dốc hết trái tim - Tổng đài lắng nghe và giải đáp mọi thắc mắc của phụ nữ trên Afamily. Đây là nơi phụ nữ có thể chia sẻ không chỉ về tình yêu, hôn nhân mà còn về ước mơ, hoài bão và những câu chuyện đời mình. Với hình thức tương tác hai chiều, bạn gửi tâm sự cho Tổng đài, và họ sẽ phản hồi bằng hình ảnh minh họa. Hy vọng đây sẽ là nơi tin cậy cho chị em.
Tôi muốn hỏi Hướng Dương và bạn đọc một câu: Biết chồng ngoại tình đau hơn hay biết chồng cố tình cho mình biết điều đó đau hơn? Theo tôi, sự đau đớn khi biết chồng cố tình để lộ ngoại tình sâu sắc hơn rất nhiều. Chồng tôi đã ngoại tình sau hơn 10 năm chung sống, và anh ấy làm vậy vì muốn tôi chủ động ly hôn.
Minh họa Lara Paulussen. Tôi đã nghi ngờ chồng có người khác từ nửa năm trước, nhưng không có bằng chứng xác thực. Anh luôn tránh nghe điện thoại trước mặt tôi, không chia sẻ mật khẩu, và từ chối quan hệ với tôi. Gần đây, tôi tận mắt thấy anh và cô ấy vào khách sạn, tôi tức giận xông vào. Sau khi bắt quả tang, tôi nghĩ sẽ dạy cho cả hai một bài học, nhưng anh chỉ thản nhiên ký vào đơn ly hôn và chúc tôi hạnh phúc. Vài tuần sau, chính cô nhân tình của anh đã hẹn gặp tôi và tiết lộ rằng anh đã nhờ cô giả làm tình nhân để tôi tự làm đơn ly dị.
Anh nói muốn ly dị từ lâu nhưng đã hứa với cha rằng sẽ không bỏ tôi trừ khi tôi rời bỏ anh. Tôi phải đối diện với sự thật đau đớn này như thế nào khi tôi vẫn còn tình cảm với anh, trong khi anh đã muốn rời xa. Nỗi đau tôi trải qua thật sâu sắc, thậm chí còn hơn cả việc biết chồng ngoại tình. Điều quan trọng là tôi vẫn yêu anh, nhưng anh đã không còn muốn ở bên. Hôn nhân như vậy khó có thể bền lâu. Vấn đề lớn nhất là tôi chưa yêu bản thân đủ, nếu yêu bản thân, tôi sẽ không cho phép mình bị tổn thương như thế.
Hãy nghĩ lại, sau 10 năm yêu anh mà anh vẫn đối xử như vậy, có đáng không? Hướng Dương tin rằng bạn không thể thay đổi chồng. Tốt hơn hết, hãy cố gắng vượt qua nỗi đau này để cả hai được thanh thản. Buông tay đi, bạn đã đủ đau khổ vì sự phản bội và coi thường tình cảm. Hãy mạnh mẽ lên, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Thân mến!



Source: https://afamily.vn/bat-tai-tran-chong-va-nhan-tinh-toi-tuong-se-cho-ca-hai-mot-bai-hoc-ai-ngo-tat-ca-chi-la-cai-bay-20180517163402596.chn