Bảy năm chung sống phát hiện vợ phản bội, sinh con với bạn thân.
Trước khi ném quần áo và vali của Hiền ra sân, Cường vẫn lưỡng lự. Anh thương đứa trẻ vô tội và muốn tha thứ cho Hiền, nhưng lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương nặng nề. Ngày cưới, Cường hạnh phúc vì được sống bên Hiền, người anh yêu từ thuở học sinh. Anh đã vượt qua khó khăn, từ Vinh ra Hà Nội để theo đuổi tình yêu, mặc cho gia đình ngăn cản. Cuối cùng, anh được toại nguyện khi Hiền chia tay bạn trai cũ. Dù không biết rõ người cũ, anh vẫn trách móc và tự hào vì có cơ hội yêu Hiền.
Tình yêu của Hiền và Cường đã đơm hoa kết trái. Khi cưới, họ hứa sẽ bỏ lại quá khứ để hướng tới tương lai tốt đẹp. Tuy nhiên, trong tuần trăng mật, Cường bất ngờ gặp lại Toàn, bạn thân cấp 3 của anh, giờ là phó giám đốc một công ty bất động sản. Dù Cường vui mừng về sự thành đạt của Toàn, nhưng sau buổi ra mắt, Hiền lại tỏ ra không vui và khóc. Cường ngạc nhiên khi thấy Toàn vội vàng sang dỗ dành Hiền, như thể họ đã quen nhau từ lâu.
Khi Cường hỏi Toàn về việc Hiền khóc, Toàn đáp rằng anh chưa gặp vợ Cường bao giờ và không quen thấy phụ nữ khóc. Hiền sau đó giải thích rằng cô khóc chỉ vì nhớ quê hương khi nghe giọng xứ Nghệ. Hơn 7 năm trôi qua, Cường và Hiền đã có một cậu con trai, và tình cảm giữa Cường với Toàn ngày càng khăng khít. Toàn luôn sẵn sàng giúp đỡ Cường mà không đòi hỏi gì, thậm chí còn hiểu và thông cảm cho Cường hơn cả anh em ruột. Mỗi dịp Tết, hai gia đình thường cùng nhau về quê, và họ thường xuyên chia sẻ đồ ăn và giúp đỡ lẫn nhau.
Trong hai năm qua, khi con trai anh học lớp 1 và lớp 2, anh thường gửi con cho Toàn đón vì anh tan sở muộn. Con anh đã trở nên thân thiết với Toàn như một người cha thứ hai. Toàn thường đùa rằng anh mong có thêm một đứa con trai như Tôm, và anh cũng đùa về việc kết thông gia. Toàn phản ứng nghiêm túc, cho thấy sự trân trọng giữa hai gia đình. Anh cũng quý hai cô con gái của Toàn. Hai tuần trước, khi anh đang bận rộn chuẩn bị cho Tết, anh thấy vợ mình bước ra từ xe của Toàn và vào một cửa hàng quần áo cùng nhau, khiến anh cảm thấy họ rất thân thiết, khác với thường ngày. Từ đó, anh đã suy nghĩ rất nhiều.
Anh tự nhủ rằng có thể Toàn nhờ vợ anh mua sắm hoặc họ tình cờ đi cùng nhau. Anh không dám hỏi thẳng vì sợ làm vợ buồn. Sau một đêm ân ái, anh nhẹ nhàng hỏi vợ, cô ngạc nhiên và nói chỉ là tình cờ gặp Toàn. Anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng khoảng 2h sáng, không thấy vợ, anh đi tìm và thấy cô ôm Toàn khóc. Toàn an ủi cô, hỏi lý do cô nói dối. Vợ anh cho biết chồng đã biết chuyện và cô sợ mọi thứ sẽ bị lộ, vì cả hai đều có gia đình và không muốn mất hạnh phúc hiện tại.
“Em nghĩ chúng ta nên dừng lại, hãy gác bỏ quá khứ đi anh ạ,” vợ Cường nức nở. “Nhưng còn con chúng ta thì sao? Anh không muốn con vất vả, dù không được chăm sóc chính thức, anh vẫn sẽ chu cấp cho con và em,” Toàn nói trong tiếc nuối. Cường chết lặng khi nhận ra người yêu cũ của vợ mình không ai khác.


Source: https://afamily.vn/chung-song-7-nam-moi-phat-hien-vo-lang-loan-sinh-con-cho-ban-than-20160204120027380.chn