Bế tắc với cô vợ đam mê công việc nhà, khuyên nhủ mãi đến 12h đêm mới chịu nghỉ ngơi.
Có câu nói rằng nếu là khoa học, chỉ cần năm phút là đủ, nhưng ngược lại thì dù cả đời cũng không xong. Câu này đúng với vợ anh Hoàng, chị Hà, người luôn nghiện việc nhà. Chị làm việc nhà từ khi về đến tối cho đến nửa đêm, bất kể thứ Bảy hay Chủ Nhật. Công việc của chị bao gồm quét dọn, giặt giũ, rửa bát, và nhiều việc khác, nhưng diện tích nhà chưa đến 70 mét vuông. Mặc dù anh Hoàng thương vợ và muốn ôm chị ngủ, nhưng mỗi khi khuyên chị nghỉ, chị luôn đáp lại rằng để đấy sẽ càng thêm nhiều việc.
Anh Hoàng muốn giúp vợ nhưng không được, vì chị Hà luôn tự làm hết và chê bai cách chồng làm. Khi đó, anh cảm thấy tự trọng bị tổn thương và thường bỏ đi ngủ. Dù vậy, chị Hà vẫn không để ý đến tâm trạng của chồng, cứ tự mình làm việc nhà một cách đều đặn. Chị coi những hoạt động như dẫn con đi chơi hay đi café là lãng phí thời gian, và luôn bận rộn với công việc nhà. Anh Hoàng cảm thấy chán nản với vợ, nhưng ít người hiểu được nỗi lòng của anh.
Vợ chồng anh cãi vã nhiều nhưng anh không thể thay đổi được vợ. Anh muốn thuê giúp việc để hỗ trợ chị Hà, nhưng chị lại không đồng ý vì cho rằng không cần thiết và không yên tâm. Mỗi khi anh đề xuất thay đổi, gia đình lại rơi vào khẩu chiến và anh luôn thua. Anh cảm thấy vợ không chú trọng đến việc chăm sóc gia đình mà chỉ lo lắng cho những việc vụn vặt. Nếu không xây dựng tình cảm gắn kết, thì việc giữ nhà sạch sẽ cũng không có ý nghĩa gì. Anh Hoàng lo lắng rằng nếu tình trạng này tiếp tục, anh có thể sẽ không chịu nổi nữa.
Source: https://afamily.vn/be-tac-khi-gap-co-vo-nghien-viec-nha-khuyen-du-moi-cach-cung-hi-huc-den-12h-dem-moi-chiu-di-ngu-20180322175716925.chn