Bí ẩn đằng sau những ngày chồng đi sớm về muộn được hé lộ.
Tôi và chồng đã có một mối tình đẹp hơn 5 năm trước khi kết hôn. Sau gần 4 năm sống hạnh phúc, ai cũng khen ngợi chúng tôi là "đôi lứa xứng đôi". Tôi rất tự hào về chồng, người yêu vợ thương con và làm việc chăm chỉ. Chồng là trưởng phòng một công ty kế toán lớn, còn tôi làm nhân viên hành chính cho một tập đoàn nước ngoài. Chúng tôi đủ sống và đang dần trả hết nợ vay mua nhà. Thi thoảng, tôi phàn nàn về việc muốn mua xe tay ga mới, nhưng chồng chỉ cười và an ủi. Tuy cuộc sống trước đây rất hạnh phúc, gần đây tôi cảm thấy chồng có những thay đổi lạ thường.
Chồng tôi dạo này đi sớm về muộn, không như trước. Tôi nghi ngờ có thể do mình kêu ca nhiều khiến anh chán. Giờ giấc làm việc của anh thì rất rõ: 8h vào, 5h tan sở. Nhưng giờ anh thường đi làm lúc hơn 6h, không ăn sáng cùng gia đình, và có hôm về muộn 8h hay 9h. Việc này đã xảy ra trong 2 tháng, khiến tôi khó chịu. Khi hỏi, anh bảo bận rộn cuối năm và phải làm bù. Tôi từng nhờ anh đón con, nhưng anh lại nhận điện thoại và vội vã đi ngay. Tôi đã hỏi thẳng có ai khác không, anh chỉ cười và bảo không có ai dám để ý đến anh.
Dù chồng đã khẳng định không có gì, nhưng tôi vẫn không yên tâm. Cuộc sống vợ chồng suốt thời gian qua rất ít “chăn gối”, khi tôi chủ động thì anh lại gạt đi. Tôi thấy lo lắng và tìm hiểu dấu hiệu chồng ngoại tình trên mạng. Một hôm, khi chồng ra khỏi nhà, tôi đã theo dõi anh đến cơ quan. Mặc dù tôi không thấy ai đi ra sau khi anh rời đi, nhưng lòng tôi vẫn không nguôi lo lắng. Tôi trở về mà không tìm được chứng cứ, và tiếp tục tìm kiếm dấu vết trên quần áo, cặp xách và điện thoại của anh.
Kết quả không như mong đợi, tôi từ việc theo chồng mỗi tối chuyển sang cả ban ngày. Trưa nào cũng vậy, tôi đều chạy xe đến cơ quan anh để rình. Hôm nay, tôi thấy chồng đi cùng một cô gái trẻ đẹp, họ lên xe và phóng đi. Tôi cảm thấy uất nghẹn và nghi ngờ chồng có người khác, nhất là khi anh thường về muộn. Cuối cùng, tôi thấy họ dừng lại ở một trung tâm bán xe tay ga. Tôi nghĩ chồng có thể đang mua xe cho bồ. Khi tôi định hành động, cô gái nói "Bố em là chủ cửa hàng, nếu bán cho anh cũng chỉ giảm vài trăm thôi". Chồng tôi đáp "Thế là tốt, vì số tiền hiện tại của anh cũng đủ để mua xe".
"Bố em đây rồi, anh nhờ bố em tư vấn thêm cho. Nếu chị nhà thích màu kem, em nghĩ anh chọn màu kem là hợp lý," cô gái nói rồi đi vào trong. Tôi bàng hoàng nhận ra chồng mình đang âm thầm tiết kiệm để mua xe tay ga tặng tôi mà tôi không hay biết. Tôi cảm thấy xấu hổ vì đã nghi ngờ anh. Những lần anh đi sớm về muộn thật ra là để làm thêm kiếm tiền. Khi chồng đưa tôi chìa khóa xe và nói đã hoàn thành kế hoạch tặng quà, tôi đã khóc nức nở. Từ đó, anh lại trở về nếp sống cũ, và tôi cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi một người chồng tận tâm và chung thủy.


Source: https://afamily.vn/tam-su/bi-mat-sau-nhung-ngay-chong-di-som-ve-muon-bi-phanh-phui-20150110120010103.chn