Bí ẩn về cô con gái nuôi mang thai được mẹ chồng thương yêu đón về chăm sóc.
Sau 3 năm kết hôn không có con và nhiều lần chạy chữa không thành công, Huế cảm thấy buồn nhưng vẫn an ủi vì chồng Thái và gia đình luôn động viên. Huế và Thái quyết định dành dụm tiền để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm. Tuy nhiên, mẹ chồng bất ngờ đưa về một cô gái trẻ tên Trà, đang mang bầu, và giới thiệu là con gái nuôi. Huế thắc mắc nhưng vẫn đồng ý giúp đỡ Trà. Từ khi Trà đến, Huế coi cô như em gái và cả nhà chồng đều yêu quý cô nàng, đặc biệt mẹ chồng rất chăm sóc Trà.
Sau khi biết Trà mang thai con trai, bà vui vẻ cưng nựng cô, không để cô làm gì mà giao hết cho Huế. Thái cũng trở nên thân thiết với Trà, thường xuyên vào phòng cô vào ban đêm. Huế không kiên nhẫn nổi và đã thẳng thắn nói với Thái về cảm giác của mình, nhắc rằng Thái đã có vợ và nên giữ khoảng cách với Trà. Tuy nhiên, Thái lại phớt lờ, cho rằng mối quan hệ của họ chỉ như bạn bè và khuyên Huế nên rộng lượng hơn. Thái càng ngày càng thân mật với Trà, ngay cả trước mặt Huế.
Bố mẹ chồng Huế im lặng và có phần dung túng với Trà, khiến Huế cảm thấy mình trở nên thừa thãi trong nhà. Mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Trà và đứa bé trong bụng cô. Một đêm, Huế chợt nhận ra rằng thái độ của gia đình Thái với Trà quá khác thường, đặc biệt là sự quan tâm của mẹ chồng dành cho đứa bé. Huế bắt đầu nghi ngờ về mối quan hệ giữa Trà và gia đình. Chiều hôm sau, nhân lúc không ai để ý, cô lấy ra chiếc điện thoại giấu trong bình hoa, đã lắp thẻ nhớ và chuẩn bị ghi âm. Về phòng khóa cửa, Huế đeo tai nghe để nghe lại đoạn ghi âm: "Trà ơi, rửa mặt nhanh ra ăn sáng đi con, hôm nay có món con thích đấy."
Sau bữa ăn, mẹ đưa con đi siêu âm định kỳ. Huế bất ngờ khi nghe mẹ chồng hỏi về việc cháu có đạp nhiều không. Huế lo lắng về việc đăng ký khai sinh cho bé và liệu cháu có mang họ con. Mẹ chồng cũng rối rắm, nhưng không thể vội vàng với chuyện ly hôn. Bà muốn tìm cách để Thái đứng tên làm bố trong giấy khai sinh mà không cần đăng ký kết hôn. Huế lặng lẽ nghe cuộc trò chuyện và khi bỏ tai nghe ra, nước mắt cô đã rơi. Cô nhận ra thai trong bụng Trà chính là của Thái và không biết mối quan hệ của họ đã bắt đầu từ khi nào.
Nếu mẹ chồng không thương cháu nội, đón Trà về chăm sóc, có lẽ Huế sẽ cảm động trước sự cảm thông từ chồng và gia đình anh. Tuy nhiên, Huế không hoàn toàn không oán giận họ. Thà Thái thẳng thắn ly hôn, còn gia đình anh lại lừa dối cô, thậm chí đưa người tình mang thai về nhà và yêu cầu cô đối xử như em gái. Họ không còn tôn trọng cô nữa. Dù Huế có làm ầm lên để họ xấu hổ, cô vẫn chọn chia tay trong im lặng, không phải vì thương xót họ, mà vì sợ rằng nếu sự việc bị phơi bày, cô sẽ là người tổn thương nhất, và nỗi đau sẽ càng trở nên sâu sắc hơn.


Source: https://afamily.vn/bi-mat-cua-co-con-gai-nuoi-dang-mang-thai-bong-dung-duoc-me-chong-thuong-xot-mang-ve-cham-soc-20171219172029855.chn