"Bị bố mẹ chồng chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, nàng dâu vẫn than phiền vì nỗi khổ không ai hiểu"
Ngày Chi lấy chồng, ai cũng vui mừng chúc phúc cho đôi trẻ, bởi họ rất hợp nhau từ ngoại hình đến tính cách và đều là con một, được bố mẹ yêu chiều. Tuy nhiên, sau đám cưới, khi về sống cùng ông bà chồng, Chi bắt đầu cảm thấy chán nản. Bố mẹ chồng cô đã lớn tuổi và có tư tưởng cổ hủ, trong khi Chi lại là người hiện đại. Mặc dù là con một và biết làm việc nhà, nhưng cô vẫn gặp khó khăn trong việc thích nghi với nếp sống của gia đình chồng. Hàng ngày, Chi phải dậy từ 5 rưỡi sáng để nấu cơm, điều này khiến cô cảm thấy mệt mỏi.
Cô không chỉ nấu cơm cho vợ chồng mà còn cho cả nhà ăn sáng, vì mẹ chồng cô nhất quyết cho rằng bữa sáng phải là cơm. Mẹ chồng lo ngại rằng cơm ngoài hàng không đảm bảo vệ sinh, nên dù không ép, nhưng bà vẫn dậy sớm chuẩn bị. Cô cảm thấy ngại khi bà phải phục vụ cả nhà, nên cũng phải dậy sớm. Công việc áp lực khiến cô muốn ngủ thêm nhưng không thể. Ban đầu, hai vợ chồng cô phải về ăn trưa, nhưng khi không về được, mẹ chồng lại trách mắng về ăn uống ngoài hàng. Những lúc như vậy, cô rất mệt mỏi, trong khi chồng chỉ biết chiều lòng bố mẹ. Khi có bầu, cô bị nghén nặng và sợ mùi cơm nóng, nhưng vẫn cố gắng nấu cơm cho cả nhà rồi dự định ra ngoài ăn.
Mẹ chồng cô lo lắng về sức khỏe của hai mẹ con, nên thường xuyên nấu nhiều món ăn bồi bổ cho cô. Tuy nhiên, cô không thể nuốt nổi vì quá nhiều và không hợp. Mỗi khi cô đặt đũa, bố mẹ chồng đều nhắc nhở rằng cô phải ăn cho con, khiến việc ăn uống trở thành cực hình. Cô thường thèm bún hoặc phở nhưng phải nhắm mắt ăn những món ở nhà trước khi ra ngoài.
Chi phải ăn vội vàng để kịp giờ làm việc, khiến bữa ăn trở thành cơn ác mộng. Cô bị ép ăn những món không hợp khẩu vị, có bữa không chịu nổi, cô đẩy sang bát chồng thì mẹ chồng lập tức nhắc nhở không được bỏ mứa. Chồng cô im lặng như chuyện bình thường, khiến Chi cảm thấy tủi thân và cáu gắt. Dù được nâng niu, cô vẫn không thể vui vẻ.


Source: https://afamily.vn/duoc-bo-me-chong-lo-tu-bua-an-den-giac-ngu-nang-dau-van-keu-troi-vi-noi-phien-toai-khong-ai-thau-20181005010835921.chn