Bi kịch đáng sợ của gia đình sau chuyến du lịch biển tưởng chừng hoàn hảo và đầy mộng mơ
Câu chuyện bi kịch của vợ chồng Kristy và Kenneth Manzanares bắt đầu trong chuyến du lịch kỷ niệm 18 năm ngày cưới. Dù trước đó họ được ngưỡng mộ vì hạnh phúc gia đình và có ba cô con gái, chuyến đi đã trở thành cơn ác mộng. Kristy, 39 tuổi, là một nhân viên môi giới bất động sản tận tâm và là người mẹ chu đáo, luôn ủng hộ con cái trong môn bóng đá. Cuộc sống của họ tưởng chừng hoàn hảo cho đến khi sự kiện đáng tiếc xảy ra.
Kristy và Kenneth quyết định mời gia đình cùng tham gia chuyến tàu du lịch đến Alaska, coi đây là cột mốc gắn kết tình cảm vợ chồng. Ngày 24/7/2017, tàu Emerald Princess rời Seattle với 1.100 nhân viên và 3.400 hành khách. Dù dự kiến sẽ mang lại niềm vui, chuyến đi sớm trở thành thảm kịch. Vào đêm thứ hai, Kenneth say xỉn và hành xử hung hăng trong bữa tối. Để ngăn chặn tình huống xấu đi, Kristy đã đưa chồng về phòng, nhưng không ai lường trước được điều tồi tệ sắp xảy ra.
Trong đêm đó, trên tàu diễn ra một buổi ca kịch về vụ án giết người của Sherlock Holmes. Vào lúc 9 giờ tối, thuyền trưởng phát thông báo khẩn cấp yêu cầu lực lượng an ninh và y tế đến khoang số 9 và 14. Mọi người tưởng đây là một phần của chương trình giải trí, nhưng thực tế không phải vậy. Một hành khách tên Vic Simpson cho biết thuyền trưởng đã lặp lại thông báo nhưng không ai nghĩ có sự việc nghiêm trọng. Trong khi đó, Kristy đã yêu cầu ly hôn sau một cuộc cãi vã với chồng và bị Kenneth, trong cơn say, tấn công. Những hành khách xung quanh đều nghe thấy tiếng cãi vã lớn từ phòng họ.
Cuộc cãi nhau căng thẳng giữa Kenneth và Kristy kết thúc bi thảm khi Kenneth đánh đập vợ cho đến khi cô tắt thở. Hắn bị phát hiện khi đang kéo thi thể Kristy trên hành lang tàu với ý định vứt xuống biển. Nhân chứng đã kéo Kristy trở lại phòng, nhưng khi lực lượng an ninh và y tế đến, họ phát hiện thi thể cô nằm trong vũng máu với vết thương nghiêm trọng. Vụ việc rõ ràng là một án mạng. 20 phút sau, nhân viên tàu xác nhận Kristy đã tử vong. Một hành khách nghe tiếng hét lớn và một hành khách khác thấy cô bé chạy ra ngoài cầu cứu. Kenneth sau đó thừa nhận đã gây ra điều kinh khủng khi gia đình đến.
Kenneth, hoảng sợ, định nhảy khỏi lan can để trốn thoát nhưng bị nhân viên an ninh bắt kịp. Một người họ hàng của Kristy cho biết không thấy dấu hiệu rạn nứt trong hôn nhân của họ. Gia đình cũng ngạc nhiên trước cơn tức giận của Kenneth. Thuyền trưởng đã đưa tàu cập cảng Juneau gấp rút, và vào sáng ngày 267, FBI có mặt trên tàu để điều tra. Kenneth bị bắt vì hành vi dã man và thốt lên "Cuộc đời tôi vậy là hết rồi!" khi bị dẫn đi, nhưng sau đó phủ nhận cáo buộc giết người. Gia đình nạn nhân bày tỏ nỗi đau và ca ngợi Kristy là tấm gương sáng với tấm lòng nhân hậu.
Kenneth hiện đang bị giam tại nhà tù ở Juneau chờ phiên tòa vào tháng 8 năm 2018.






Source: https://afamily.vn/bi-kich-kinh-hoang-cua-gia-dinh-sau-chuyen-du-lich-tren-bien-tuong-chung-vo-cung-lang-man-va-hanh-phuc-2018022717051059.chn